Cô gái bí ẩn phượt khắp thế giới để khỏa thân

0
9

Chỉ tiết lộ mình là Diana, cô gái ngoài 20 tuổi thường chia sẻ những hình ảnh giấu mặt, để lộ vòng ba và khéo che bộ ngực trần.

Ngày nay, giới blogger du lịch luôn có nhiều cách để chào mời độc giả ngắm nhìn thế giới qua con mắt của họ. Tuy nhiên, không chỉ chia sẻ cảnh đẹp thu hút người xem, blogger Naturist Girl còn khoe những đường cong của mình ở nhiều địa điểm.

“Một cô gái châu Âu ngoài 20 tuổi, yêu cuộc sống khỏa thân và theo chủ nghĩa tự nhiên”, nữ blogger viết về bản thân và tiết lộ tên mình là Diana. Ước mơ của cô là sáng tạo nghệ thuật trong khi phượt.

“Là một blogger khỏa thân, tôi vẫn cho rằng phương thức tốt nhất để lan tỏa những hiểu biết về lối sống tự nhiên chính là nhờ nghệ thuật nhiếp ảnh nude và video, bởi một bức ảnh đáng giá cả nghìn từ”, cô viết trên Patreon.

Năm 2012, Diana lần đầu tìm hiểu về chủ nghĩa tự nhiên. Trước đó, cô từng biết tới những người thích khỏa thân nơi công cộng, trong thiên nhiên hoặc nhiều nơi khác và mang định kiến về họ.

“Lúc đầu, tôi nghĩ rằng chỉ có người già và những người mẫu có thân hình tuyệt đẹp mới theo phong trào này, và lối sống này liên quan rất nhiều tới sex”, Diana bộc bạch.

Phải đến khi bạn trai kể cho Diana về lối sống theo chủ nghĩa tự nhiên của anh, cô mới nhận ra mình thật ngốc nghếch khi có định kiến như vậy. “Đó chỉ là trí tưởng tượng của những người chưa từng nói chuyện với một người có cách sống như thế hoặc chưa bao giờ đến gần một bãi biển nude”, cô viết.

Không mất nhiều thời gian để Diana và bạn trai quyết định lên đường đến khu cắm trại nude trên hòn đảo Krk tại Croatia. Họ thống nhất, nếu Diana thích, cả hai sẽ ở lại, nếu không sẽ rời đi ngay lập tức.

Khi sống trong khu cắm trại, Diana nhìn thấy rất nhiều người khỏa thân đang thư giãn trên bờ biển, mỉm cười, trò chuyện, ăn uống và chơi đùa cùng bọn trẻ…

Chỉ có Diana và bạn trai mặc quần áo trong khu cắm trại, nên cô quyết định sẽ cởi đồ trên bãi biển. Lo lắng Diana sẽ cảm thấy ngại ngùng, bạn trai đề nghị anh sẽ đi cùng song cô muốn tự mình trải nghiệm.

Trong vài phút đầu trôi qua, Diana đứng yên với đầy đủ quần áo trên bãi tắm tiên, và nhận ra chẳng ai nhìn mình chằm chằm. “Tôi thấy mọi người trong khu cắm trại nude cũng giống như bao người trong các khu cắm trại ‘đầy đủ quần áo’ khác. Họ là những người già, trẻ, gia đình, vài người trông như siêu mẫu, một số trông không đẹp lắm”, cô thuật lại.

Cuối cùng, Diana đi tới cuối bãi biển và chậm rãi trút bỏ trang phục. Cô nghĩ rằng ai đó sẽ nhìn cô chăm chú, nhưng thực tế không phải vậy. Không ai soi mói, bình phẩm hay thô lỗ. Và đó là khi cô nhận ra mình chưa từng cảm thấy thư thái và tự do đến vậy.

Kể từ đó, Diana tận hưởng lối sống theo chủ nghĩa tự nhiên. Cô đã tới nhiều nơi như những hòn đảo của Croatia, và mới đây nhất là Bangkok và Chiang Mai (Thái Lan) để trải nghiệm những khu cắm trại hoặc các resort khỏa thân. Không chỉ nghỉ dưỡng sang trọng, Diana còn có thú vui leo núi, tắm biển, bơi sông hay đi bộ đường rừng trong trạng thái không mảnh vải che thân.

Hành trình của Diana tới nay thu hút hơn 50.000 người theo dõi. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, phượt thủ này nhận được không ít ý kiến chỉ trích.

Cô khẳng định trên Daily Star rằng mình không cố tình thu hút chú ý bằng cách gây hiểu nhầm. “Tôi tin rằng những người đang kiếm nội dung đồi trụy sẽ rời khỏi tài khoản của mình trong vòng 5 giây vì họ không thấy thứ cần tìm”.

Trong năm 2019, Diana sẽ giới thiệu nhiều điểm đến mới dành riêng cho những người cùng sự quan tâm và trở lại các nơi cô từng đến. Cô hy vọng thông điệp về lối sống tự do, gần gũi thiên nhiên của mình sẽ tiếp tục được lan tỏa.

Nguồn: Danviet.vn