Tố nhân viên sàm sỡ, nữ du khách bị đổ lỗi mặc hở hang

0
13
Mariah Nonnemacher đang sống ở London, Anh. Ảnh: News.

Cô gái bất lực khi biết việc bị quấy rối là do ăn mặc hở hang, chứ không phải lỗi của nhân viên khách sạn khi du lịch tới Pháp.

Mariah Nonnemacher, nữ du khách Anh 26 tuổi đã có một chuyến du lịch khó quên khi tới Paris, Pháp. Trong thời gian ở tại khách sạn Enjoy Hostel, cô liên tục bị nhân viên khách sạn quấy rối tình dục với mức độ ngày càng tăng, News đưa tin ngày 26/3.

Mariah Nonnemacher đang sống ở London, Anh. Ảnh: News.

Mariah Nonnemacher đang sống ở London, Anh. Ảnh: News.

Trong bữa sáng đầu tiên của cô và các bạn gái tại khách sạn, nhân viên khách sạn khiến nhóm khách nữ không thoải mái khi anh nhìn chằm chằm vào họ. Người này còn hỏi họ có bạn trai chưa và đòi xin số điện thoại. Khi nhóm khách nữ từ chối trả lời, người đàn ông cầm tất cả đồ uống đổ đi. Các cô gái đành phải tìm một nhà hàng khác để ăn sáng.

Khi Mariah chuẩn bị trả phòng, cô bị nam nhân viên hôm trước chặn ở cầu thang. Người đàn ông chỉ tay vào ngực cô gái và bảo cô để lộ vòng một quá nhiều. Mariah cho biết, lúc này trang phục của cô không có gì quá phản cảm. Cô mặc một chiếc áo cổ chữ V sâu, nhưng khoác áo rộng và quần bò. Người đàn ông bắt Mariah phải kéo áo lên trước khi cho cô đi. Lúc này, có rất nhiều người đang đứng đợi ở sảnh xung quanh nghe được, khiến cô cảm thấy khó xử.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Mariah nhanh chóng gửi email báo cáo vụ việc tới người quản lý. Sau khi nhận phản hồi từ quản lý, Mariah vô cùng sốc. Thư phản hồi viết: “Sau khi điều tra, tôi thật xin lỗi phải nói với bạn rằng bạn đã mặc quần áo quá khiêu gợi. Đây là một sai lầm bởi khi đi du lịch và ở trong một khách sạn có nhiều đàn ông, việc ăn mặc kín đáo là điều cần thiết để tránh bị quấy rối. Tôi hi vọng bạn hiểu và tôi cũng hiểu rằng một phần lỗi này là từ phía nhân viên của mình”.

Không hài lòng với câu trả lời này, Mariah gửi tiếp một bức thư. Quản lý khách sạn nhanh chóng hồi đáp, khẳng định mình không thể làm gì giúp cô. Anh cho biết, khách sạn của mình không phải quán bar hay nơi hẹn hò để cô ăn mặc hở hang.

Mariah chia sẻ với BuzzFeed: “Đó là cảm giác xấu hổ xen lẫn với tức giận và bất lực khi không thể làm gì cả. Tôi chỉ muốn cảnh báo các cô gái khác. Nhân viên ở đây đã vượt qua ranh giới cá nhân. Nếu bạn ăn mặc hở hang, đó là lỗi của bạn. Hãy tránh xa nơi đây”.

Người quản lý cũng xác nhận sự việc với BuzzFeed. Anh cho biết, một cô gái trẻ đến ăn sáng với trang phục đầy khiêu khích. “Nhân viên chúng tôi nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho nữ du khách. Tôi cho rằng đàn ông và phụ nữ đều bình đẳng song phụ nữ luôn là điểm ngắm của những người đàn ông ở Paris. Điều chúng tôi cần là bảo vệ họ”, anh kể. Người này tỏ ra sốc khi cô gái cho biết cảm thấy bị tấn công. Anh chỉ trích lại khi biết cô đã bôi nhọ danh tiếng khách sạn trên mạng.

Nguồn: Vnexpress.net