Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

0
9

Đến hẹn lại lên, những ngày này ở khắp nơi trên mảnh đất Hà Giang xinh đẹp, những đồi “hoa công chúa” phớt hồng đua nhau khoe sắc thắm, tô điểm cho nơi rẻo cao vẻ đẹp thần tiên, làm say lòng du khách.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Những ngày đầu tháng 10, dân phượt nô nức lên kế hoạch cho những chuyến “săn” hoa. Từ lúc này, “mọi con đường đều đổ về Hà Giang” để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của “loài hoa huyền thoại” trải tràn muôn nẻo.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Nếu bạn chọn Đồng Văn trước. Điểm đầu tiên có hoa là trên dốc Chín Khoanh, Phố Cáo.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Ở ngay đoạn thung lũng hoa hồng, cách Phố Cáo khoảng 1 km, cánh đồng hoa tam giác mạch đang chuyển dần sang màu hồng phớt.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Địa điểm lý tưởng nhất thời điểm này để ngắm và chụp với hoa tam giác mạch là thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là. Ở đây bạn còn có thể ghé thăm ngôi nhà trong bộ phim “Chuyện của Pao” rất nổi tiếng.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Ở Lũng Cẩm có nhiều gia đình trồng tam giác mạch. Đi dọc con đường xã Sủng Là lên Sà Phìn bạn có thể bắt gặp nhiều hơn 5 cánh đồng hoa.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Trên đường từ Lũng Cẩm đi Sà Phìn có thêm một cánh đồng hoa ở trên sườn đồi, màu xanh của cây cỏ núi rừng làm nền cho trăm hoa khoe sắc.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Trên đường đi Mã Lé, du khách sẽ bắt gặp cánh đồng hoa lớn nhất, thời điểm này hoa mọc trắng sườn đồi.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Nụ cười hồn nhiên của trẻ em vùng cao trong sắc màu của loài hoa cổ tích.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Và còn rất nhiều bãi hoa khác trên đường từ Mã Lé đi Đồng Văn, trên dốc xuống huyện Đồng Văn và đường từ Mã Pì Lèng xuống Mèo Vạc.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Nhưng những cánh đồng này hoa vẫn nở ít, nhiều và đẹp nhất vẫn là cánh đồng ở Lũng Cẩm và Mã Lé. Từ giờ đến hết tháng 12 hoa tiếp tục nở, chờ đón du khách khắp nơi đến thưởng ngoạn.

Tam giác mạch đầu mùa nơi cao nguyên đá

Tuy nhiên, đừng quên đi một cách văn minh, “không lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân”. Đừng giẫm lên hoa bạn nhé!

Trần Việt Anh

Nguồn: Vnexpress.net