Siêu mẫu nội y tìm người hùng cứu mạng khi du lịch ở Thái Lan

0
18
Petra Němcová hiện nay (ảnh trái) và khi cô bị thương tại Thái Lan 14 năm trước. Ảnh: Nextshark.

Petra Nemcova trở lại Phuket để tìm những người đã giúp cô sống sót khỏi trận sóng thần năm 2004. 

14 năm sau khi may mắn sống sót trong vụ sóng thần ở Thái Lan, siêu mẫu Cộng hòa Czech, Petra Nemcova, 39 tuổi, vẫn luôn nhớ ơn những người dân đã cứu mình. Cựu siêu mẫu Victoria’s Secret sẽ quay lại đây vào tháng 12 để tìm kiếm các ân nhân, Nextshark đưa tin ngày 18/11.

Petra Němcová hiện nay (ảnh trái) và khi cô bị thương tại Thái Lan 14 năm trước. Ảnh: Nextshark.

Petra Nemcova hiện nay (ảnh trái) và khi cô bị thương tại Thái Lan 14 năm trước. Ảnh: Nextshark.

Thông tin trên được nhà làm phim người Thái Lan, Pokchonn Dissayabutra, cung cấp để nhờ người dùng mạng xã hội hỗ trợ giúp siêu mẫu. 

Bên cạnh đó, Nemcova kết hợp với Sports Illustrated và đạo diễn Dissayabutra hoàn thành bộ phim tài liệu nói về những trải nghiệm khó quên của cô trong thảm họa năm 2004. Cô cũng muốn gặp bé gái tên “Sóng thần”, đứa trẻ được sinh vào đúng ngày xảy ra thảm họa.

Siêu mẫu nội y đến Thái Lan tìm người hùng đã cứu mạng 
 
 

Siêu mẫu nội y đến Thái Lan tìm người hùng đã cứu mạng 

Sóng thần năm 2004. Video: YouTube.

Ngày 26/12/2004, Nemcova và chồng sắp cưới người Anh, Simon Atlee, đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan thì một trận sóng khổng lồ đổ vào bờ biển. Những đợt sóng lớn đập vào các tòa nhà ven biển, cuốn trôi mọi thứ cản trở nó trên đường.

Nemcova và chồng sắp cưới bị thất lạc nhau trong sự cố này. Thi thể của anh được tìm thấy vài tuần sau. Nhờ bám vào một cây cọ, siêu mẫu khi đó mới 25 tuổi thoát chết. Trong nhiều giờ chờ đợi được cứu hộ, hình ảnh về những xác người chết nổi trên dòng nước, nhà cửa bị tàn phá đã ám ảnh cô. Dù sống sót nhưng cô cũng bị thương nặng, gãy 4 chiếc xương, chảy máu bên trong bụng và tử cung.

Một người đàn ông Thái Lan đã phát hiện ra Nemcova và gọi mọi người đến để cứu cô. Khi cô nằm trên giường bệnh, một người đàn ông khác đã trấn an Nemcova. Người này còn đưa cho cô mặt dây chuyền hình đức Phật khi nhìn thấy cô đang hoảng loạn.

Một năm sau thảm họa đó, Nemcova đã thành lập tổ chức từ thiện mang tên Happy Hearts. Mục đích của quỹ là xây dựng và gia cố các trường học bị phá hủy vì sóng thần. Sau 13 năm hoạt động, nhóm của Nemcova đã xây dựng được 208 trường học tại 10 quốc gia trong đó có Thái Lan, Indonesia và Haiti.

Nguồn: Vnexpress.net