Phi công Mỹ hầu tòa vì khỏa thân bên cửa sổ khách sạn

0
12
Khách sạn nơi Collins nghỉ. Ảnh: Booking.

Ông Collins không mặc quần áo khi đứng gọi điện sát cửa kính khách sạn trong tầm nhìn của phòng chờ sân bay Denver. 

Andrew Collins, phi công 54 tuổi của United Airlines, sẽ hầu tòa vào ngày 5/12 tới vì một sự cố ngoài ý muốn hồi tháng 9. Ngày 20/11, Denver Post đăng bài chia sẻ của ông Collins về lý do phải ra tòa.

Ngày 20/9, ông Collins tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, trước đó, phi công này phải thức liên tục 30 tiếng để bay khắp nước Mỹ. Hãng sắp xếp cho ông nghỉ trong khách sạn Westin ngay sát sân bay quốc tế Denver.

“Tôi đang chuẩn bị đi tắm và đứng nói chuyện điện thoại. Đó là một buổi sáng đẹp trời và tôi mở rèm cửa sổ”, ông Collins cho hay. Ông không thể nhìn thấy nhà ga và cũng không hay biết hành khách bên ngoài có thể nhìn thấy ông trong suốt cuộc điện thoại dài 24 phút.

Khách sạn nơi Collins nghỉ. Ảnh: Booking.

Khách sạn nơi ông Collins nghỉ. Ảnh: Booking.

Khi ông Collins vừa dập máy, cảnh sát gõ cửa phòng. Phi công này bị còng tay và đưa tới phòng tạm giam tại sân bay, nơi cảnh sát cáo buộc ông tội khỏa thân nơi công cộng.

Erin Benson, phát ngôn viên của United Airlines, trả lời USA Today, Andrew Collins đã bị đình chỉ trong thời gian chờ đánh giá nội bộ. Hãng bay cũng hợp tác với các nhà chức trách để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát cho biết, ông Collins “nhận thức được hành vi khỏa thân của mình”. Họ cũng đã lấy lời khai từ hai nhân viên United Airlines và một hành khách chứng kiến sự việc.

Craig Silverman, luật sư bào chữa của ông Collins, cho hay ông đã tới hiện trường và đứng từ sảnh chờ của sân bay quốc tế Denver để xác nhận cửa kính xuyên thấu hai chiều.

“Những ô cửa kính có màu xanh mờ và phản xạ ánh sáng. Từ trong phòng chờ, vào buổi sáng, bạn có thể nhìn thấy các phòng khách sạn Westin nhưng với khoảng cách như vậy, bạn không thể nhìn thấy gì nhiều hơn hình dáng của ai đó”, ông Silverman lý giải.

Luật sư này khẳng định ông Collins hoàn toàn có lý khi cho rằng không ai nhìn được vào phòng. Ông cũng cho biết thêm: “Không có bằng chứng cho thấy thân chủ của tôi có hành vi thu hút sự chú ý của bất kỳ ai”.

Nguồn: Vnexpress.net