Những yêu cầu kỳ quặc từng xuất hiện trong khách sạn

0
10
goat-7611-1428157819.jpg

Đòi bếp trưởng hun khói nguyên con cá sấu, nhờ người gác cửa gọi điện cho sếp xin nghỉ giùm cho khách… là những đòi hỏi khiến nhân viên khách sạn bối rối. 

Nếu bạn từng cắn rứt vì gọi món ăn khi bếp nhà hàng chỉ còn 5 phút là nghỉ phục vụ, thì hãy xem những trường hợp dưới đây để biết rằng khách sạn từng gặp những đòi hỏi lạ lùng hơn. 

Đòi nhà hàng hun khói cá sấu 2 mét: Bếp trưởng Stephane Caporal làm việc ở khách sạn Fisher Island Club, Florida, Mỹ từng nhận được lời yêu cầu của một vị khách, đề nghị ông tìm và hun khói con cá sấu dài 2 mét để phục vụ cho bữa tiệc tổ chức theo phong cách điệp viên James Bond. 

Giả danh bác sĩ xin nghỉ ốm: Một vị khách sau một đêm say xỉn đã nhờ người giữ cửa Keith Dowsing của khách sạn Kimpton’s Alexis giả vờ là bác sĩ để gọi điện cho sếp xin nghỉ ốm giùm anh ta. Keith đã phải xem các clip có nhân vật bác sĩ để nhập vai và gọi điện thoại theo lời nhờ vả. Lý do “bác sĩ giả” này đưa ra là bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn, cần được nghỉ ngơi. 

Kiếm một con dê ngay trong đêm: Yêu cầu này đến từ một đoàn làm phim vào lúc 2 giờ sáng. Họ cần quay một đoạn phim phóng sự và nhân vật chính là con dê đực của họ chẳng may lại qua đời trong đêm. Do đó, họ cần ngay một con dê thay thế vào lúc 3-4h sáng. Dĩ nhiên, không yêu cầu nào có thể khiến một khách sạn tốt bó tay.

goat-7611-1428157819.jpg

Khách sạn từng kiếm một con dê thay thế vào lúc 2 giờ sáng theo yêu cầu của khách. Ảnh: Martin Cathrae

Đưa tiền kêu nhân viên mua quần áo giống y hệt: Một vị khách quen đến nghỉ ở khách sạn W Hollywood mà không mang theo đồ để mặc. Thay vì đi mua sắm, vị khách này đã đưa cho nhân viên khách sạn Chris Nelson 2.000 USD và nói: “Mua quần áo cho tôi đi, tôi muốn mặc y hệt như anh vậy”. 

Muốn trong phòng đặt khung hình của thần tượng: Một nữ du khách đặt phòng ở khách sạn Radisson Blu Aqua tại Chicago đã viết trong phiếu đặt phòng rằng cô ấy muốn có một khung hình diễn viên thần tượng David Hasselhoff treo trong phòng. 

hasslehoff-8704-1428157819.jpg

Thần tượng nam diễn viên David Hasselhoff, một du khách đã yêu cầu khách sạn đặt khung hình vào phòng cho cô. Ảnh: Teddy Vuong

Xin được khỏa thân đi vòng vòng khách sạn: Lee Wood, quản lý khách sạn St.Ermins chia sẻ rằng từng có một vị khách xin được khỏa thân đi tự do trong khách sạn. Dĩ nhiên, yêu cầu này bị từ chối. 

Tường Ý (theo Road Warrior Voices)

Nguồn: Vnexpress.net