Ngõ cụt ai bước vào cũng muốn chạy ra ở Scotland

0
23
ngo-cut-ai-buoc-vao-cung-muon-chay-ra-o-scotland

Đặt chân tới ngõ cụt Mary King’s Close, dưới bóng đèn vàng của buổi đêm, nhiều du khách có cảm giác như chỉ muốn quay lại ngay khách sạn.

Một phần khiến Edinburgh quyến rũ du khách chính là những câu chuyện lịch sử pha lẫn yếu tố huyền bí dài bất tận gắn liền với các địa điểm cụ thể. Một trong số đó là Mary King’s Close – nơi được mệnh danh là ngõ cụt đáng sợ nhất thế giới. Nhiều du khách cho biết, đây là điểm đến đầu tiên họ muốn ghé thăm khi tới thủ đô Scotland. Tuy nhiên, nếu đi một mình, dù ngày hay đêm, họ cũng đều muốn chạy ra ngay lập tức do một sự thôi thúc vô hình trong lòng.

ngo-cut-ai-buoc-vao-cung-muon-chay-ra-o-scotland

Ngày nay, tại ngõ cụt Mary King, người ta có mở một tour với tên gọi Real Mary King’s Close, nhằm giúp du khách hình dung rõ nét hơn phần nào về quá khứ của địa điểm này. Ảnh: Culture.

Mary King’s Close là một lối đi nhỏ hẹp, cũ kỹ, nằm dưới chân các tòa nhà ở Old Town. Khu vực này gồm nhiều đường hầm từ thế kỷ 16 và 17. Vào ban đêm, dù các bóng đèn thắp sáng con hẻm nhưng nơi đây vẫn khiến nhiều du khách rùng mình khi đi qua.

Ngõ cụt nổi tiếng này được bao phủ trong huyền thoại hàng trăm năm nay, gắn liền với “cái chết đen” và những phận người khốn khổ. Câu chuyện bắt đầu từ thế kỷ 17, khi bệnh dịch hạch bùng phát ở Edinburgh. Những người dân địa phương đến nay vẫn kể lại rằng hồi đó, để cách ly những bị bệnh, hội đồng thành phố đã để xuất chọn Mary King’s Close làm nơi nhốt tất cả bệnh nhân dưới lòng đất. Những người mắc bệnh chỉ còn cách nằm chờ chết. Do vậy đã có thời, nhắc đến ngõ cụt này người ta đã đặt cho nó một tên gọi khác là “con đường bi thương” và trở thành một trong những nơi ám ảnh nhất Edinburgh.

Linh hồn nổi tiếng nhất ở đây là Annie. Cô bé mắc bệnh dịch hạch và chết trong bóng tối. Do không đủ sáng, nên cô bé đến lúc cuối đời vẫn không tìm thấy con búp bê yêu thích của mình bị rơi lạc. Do đó, đến khi qua đời, Annie bé nhỏ được cho rằng vẫn chạy lang thang khắp ngõ ngách để tìm món đồ chơi yêu thích của mình.

ngo-cut-ai-buoc-vao-cung-muon-chay-ra-o-scotland-1

Mary King’s Close được lấy theo tên của một thương gia giàu có và cũng là một góa phụ sống ở một trong những tòa nhà tại đây vào khoảng năm 1635. Ảnh: Culture.

Có nhiều giai thoại về Annie. Nhiều du khách cho biết khi khám phá tour săn ma trong thành phố và đến Mary King’s Close, họ đã nhìn thấy bóng ma của cô bé. Có người còn kể lại rằng, khi đang đứng một mình bỗng thấy một bàn tay bé nhỏ kéo tay. Lúc nhìn xuống, người này đã toát mồ hôi khi thấy một cô bé ăn mặc trong trang phục của thế kỷ 17 hỏi: “Chú có nhìn thấy con búp bê của cháu không?”. Tuy nhiên, những câu chuyện này không được nhiều người tin tưởng vì cho rằng, đây chỉ là tưởng tượng của những du khách là fan cuồng của Halloween và phim kinh dị. 

ngo-cut-ai-buoc-vao-cung-muon-chay-ra-o-scotland-2

Bàn thờ Annie bé nhỏ trong ngõ cụt Mary King’s Close. Ảnh: Culturetrip.

Ngoài câu chuyện về Annie, một hồn ma lang thang khác cũng được biết đến. Đó là một người phụ nữ cao lớn khoác áo choàng đen. Hồn ma không cố tình trêu chọc ai, mà đôi khi chỉ đi xuyên qua họ khiến không ít người sợ hãi.

Bên cạnh đó, nhiều du khách cho biết họ đã đến Mary King’s Close, đã cố gắng “săn ma” nhưng không thấy oan hồn nào xuất hiện. “Đôi khi tôi cảm nhận được ai đó đang đứng đằng sau mình, hoặc nghe thấy âm thanh của những bước chân dồn dập. Nhưng khi quay lại, sau lưng tôi hoàn toàn trống rỗng”, một du khách đến từ châu Á cho biết.

Địa điểm lịch sử này cũng là nơi đến lý tưởng cho các thợ săn ma. Nhiều người đã đến đây quay video và chụp ảnh với mong ước phát hiện các hiện tượng huyền bí. Một số đã đưa ra các bức ảnh rất khó tả, với những bóng trắng mờ ảo. Tuy nhiên, đến nay vẫn không ai đưa ra được các bằng chứng chính xác các linh hồn nương náu ở đây như truyền thuyết. 

Nguồn: Vnexpress.net