Mẹ Sài Gòn đưa cả nhà du lịch Hàn Quốc 5 ngày hết 50 triệu

0
15
mẹ sài gòn

Trong chuyến du lịch Hàn Quốc, chị Phương Uyên trung bình tiêu hết 7 triệu mỗi ngày để chi ăn uống cho bốn người.

Hàn Quốc vào tháng 10 – 11 hàng năm là một trong những điểm lý tưởng nhất để ngắm lá đỏ mùa thu ngay tại châu Á. Chị Phương Uyên, sống tại Sài Gòn, người vừa có chuyến du lịch Hàn Quốc tự túc cùng chồng con. Ấn tượng của chị về Hàn Quốc là một đất nước rất đáng để khám phá. Tuy nhiên chị chỉ có một lưu ý nhỏ: đi nước ngoài đừng “dại” mà điệu. Do muốn đi đôi giày có thể kết hợp hoàn hảo với mọi trang phục, chị Uyên đã bỏ quên giày đi bộ ở nhà. Và bà mẹ này đã rất hối hận vì quyết định đó.

mẹ sài gòn
 
 

mẹ sài gòn

Chuyến vi vu Seoul của bé Pai. Video: Phương Uyên.

Ngày đầu tiên: Seongsu-dong – Công viên World Cup và Haneul – Chợ hải sản

Gia đình tôi đặt bay đêm nên khi đến nơi trời đã sáng, và bắt đầu đi tới các điểm tham quan ngay sau khi nhận phòng. Địa điểm đầu tiên là Seongsu-dong. Cả nhà di chuyển bằng tàu điện ngầm từ ga MRT Seongsu.

Seongsu-dong được người Hàn ví von như Brooklyn của New York, tuy nơi này không phải khu ổ chuột giống như “nguyên tác” tại Mỹ. Người dân tận dụng những kho bãi cũ hay container để mở tiệm cà phê, hàng quán… Một số quán gợi ý khi ghé tới đây là Café N Other nằm ở 668-104 Seongsu-dong 1(il)-ga, hay Coffee Table tại số 15, Sangwon 1-gil.

Chị Uyên vui đùa cùng con gái trong công viên ở Seoul. Phần lớn hành trình di chuyển của gia đình đều bằng tàu điện ngầm. Ảnh: NVCC.

Chị Uyên vui đùa cùng con gái trong công viên ở Seoul. Ảnh: NVCC.

Sau khi tham quan, mọi người trở lại khách sạn ăn trưa, nghỉ ngơi để chiều có sức tới thăm công viên World Cup và Haneul. So với Namsan Park hay Olympic Park, World Cup Park không đẹp bằng. Nhưng nơi này có không gian vừa đủ để bạn cảm nhận người dân Hàn Quốc thường làm gì trong công viên.

Cách đó 1,5 km là công viên Haneul. Bạn nên đến đây vào lúc 15h-17h và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên đẹp không bút nào tả xiết: một cánh đồng cỏ lau bạt ngàn rực rỡ dưới ráng chiều. Để đến đồng cỏ lau này, bạn phải leo lên 290 bậc thang. Nếu bạn có con nhỏ, nhớ mang theo địu, hoặc mua vé xe di chuyển lên đỉnh đồi từ cổng công viên. Tuy nhiên, thời gian xếp hàng mua vé có thể lâu hơn tự đi bộ.

Vợ chồng chị Uyên và cô con gái đầu lòng 3 tuổi _ Pai. Vì được bố mẹ cho đi du lịch từ rất sớm, khi mới 3 tháng tuổi nên Pai đã rất quen thuộc với các chuyến đi và thích ứng tốt. Ảnh: NVCC.

Vợ chồng chị Uyên và cô con gái đầu lòng 3 tuổi, Pai. Vì được bố mẹ cho đi du lịch từ rất sớm, khi mới 3 tháng tuổi nên Pai đã rất quen với các chuyến đi và thích ứng tốt. Ảnh: NVCC.

Chiều tối, cả nhà tiếp tục di chuyển bằng tàu điện ngầm tới Noryangjin – chợ hải sản đầu mối lớn nhất Seoul. Chợ chia ra làm 2 khu, một khu là chuyên để bỏ mối, còn một khu nằm trong tòa nhà cao 4-5 tầng, phục vụ khách đến ăn tại chỗ.

Bạn có thể mua trước hải sản, mang lên các nhà hàng trên tầng 2 để nhà bếp chế biến cho bạn. Hoặc bạn có thể lên tầng chọn nhà hàng trước, chờ nhân viên phục vụ báo giá chế biến, sau đó nhà hàng sẽ đưa xuống mua hải sản ở tầng dưới. Đến đây, món ăn bạn không nhất định không nên bỏ lỡ là cua tuyết và cua hoàng đế, đặc sản vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc.

Ngày thứ hai: Cung Changdeokdung – Làng Hanok Bukchon – Sam cheong-dong

Từ ga Anguk, bạn đến đường Bukchon-ro để thuê hanbok nếu muốn, rồi rẽ vào đường Changdeokgung1-gil. Nếu bạn thuê hanbok sẽ được miễn phí vào cửa cung điện Changdeokdung (Xương Đức cung).

Tôi chọn nơi này vì ở đây có một khu vườn lá vàng đỏ rất đẹp, không gian rộng rãi vừa phải khiến người ta không có cảm giác lọt thỏm như ở quảng trường của cung Gyeongbokgung. Nếu bạn có thời gian cả ngày thì có thể thăm luôn hai cung này. Gyeongbokgung mở cửa cả tuần, còn Changdeokgung sẽ đóng cửa vào ngày thứ 2.

Nhà chị Uyên thuê hai bộ hanbok với giá là 36.000 won (khoảng 75.000 đồng) trong hai tiếng. Ảnh: NVCC.

Nhà chị Uyên thuê hai bộ hanbok với giá là 36.000 won (khoảng 750.000 đồng) trong hai tiếng. Ảnh: NVCC.

Tại Hàn Quốc, trừ các tiệm ăn sáng, cháo và cà phê ở những khu công sở mở sớm, hàng quán ở những khu vực tham quan mở rất muộn vào khoảng 11-12h trưa. Bạn nên đặt trước hoặc kiểm tra giờ mở cửa của quán trước khi tới. Ngoài ra, chủ quán cũng sẽ đóng cửa vào một ngày bất kỳ trong tuần.

Sau khi rời Changdeokgung, nếu còn thời gian bạn có thể tạt vào Hanok Bukchon gần đó để đi dạo và chụp hình. Sau khi trả đồ bạn có thể tham quan khu Hanok Bukchon và Samcheong-dong để ăn uống hay mua sắm.

Buổi chiều, cả nhà tới làng bích họa Ihwa. Taxi sẽ chở đến lưng chừng dốc, sau đó bạn sẽ phải tự leo bậc thang lên đỉnh dốc. Đi hết làng bích họa Ihwa, bạn sẽ đến dãy tường thành. Đứng ở đây ngắm mặt trời lặn, hay Seoul về đêm thì không gì bằng. Phía bên kia công viên là đường Naksan (Naksan-gil), nơi có một quán cà phê nhỏ xinh với view ngắm hoàng hôn rất tuyệt.

Buổi tối, gia đình tới Sejong Village Food Street. Đây là con phố ẩm thực với hàng quán san sát. Các quán ăn ở đây không quá rộng và đều đông khách. Tại đây, bạn có thể gặp rất nhiều các chàng trai, cô gái Hàn Quốc là dân văn phòng. Ai cũng rất xinh đẹp, không kém ngôi sao trên phim. Nơi đây cũng từng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Bạn có thể đến quán gà Jeondaegam House tại 184 Chebu-dong, quán này cũng từng lên phim.

Ngày thứ ba: Yeonnam-dong – Yeonhui-dong Ikseondong

Yeonnam-dong được gọi là khu phố thời thượng nhất Seoul, có công viên Gyeongui Line Forest Park đẹp như Nami, tha hồ chụp hình “sống ảo”. Ngoài ra, bạn cũng có thể thư thái ngồi ngắm nhìn những người dắt chó đi dạo, bố mẹ ông bà chơi đùa cùng con. Tại đây, bạn có thể ghé quán cà phê rất đẹp trong hẻm Artplatz; chợ Dongjin hay khu phố người Hoa ở Seoul Hwagyo. Ở Yeonnamdong có rất nhiều quán ăn Việt Nam và Trung Quốc. 

Ngoài ra, gia đình tôi cũng tới Ikseondong. Đây cũng được coi là làng cổ ở Seoul với một khu gồm các con hẻm chằng chịt thông nhau. Ngoài sự cổ kính và yên bình, nơi đây còn có các quán ăn độc đáo, quán cà phê, quán trà, bánh rán hotteok, hay các cửa hàng bán hương liệu, đồ nội thất, nữ trang… và một quán cà phê phim rất thú vị là Uncle Videotown 47, Gwansu-dong 28-gil, Jongno-gu. Nếu có thời gian, bạn có thể dành thời gian nửa ngày ở đây mà không chán. 

Bên bờ sông Hàn có rất nhiều công viên. Nhà tôi tới tham quan công viên Yeouido Hangang vì rất gần với trạm tàu điện ngầm. Buổi tối, vợ chồng tôi đưa con gái ra đây thuê lều bạt, nướng đồ BBQ. Cả nhà sang đây đúng ngày trăng tròn, cảm giác ngồi bên sông Hàn vừa ngắm trăng vừa ăn khoai nướng thực sự rất thi vị.

Xem thêm ảnh du lịch của gia đình chị Uyên

Những điều lưu ý của chị Uyên khi sang Hàn Quốc du lịch tự túc

Nguồn: Vnexpress.net