Màn thoát chết trong gang tấc của khách trước cá voi sát thủ

0
5
Cá voi sát thủ lại gần, du khách vừa chạy vừa cười

Nhóm du khách trẻ đã vội chạy tháo thân khi phát hiện một con cá voi sát thủ đang bơi lại gần chỗ mình tắm.

Sự việc xảy ra tại bãi biển Hahei, thuộc bán đảo Coromandel, New Zealand vào cuối tháng 10. Một nhóm du khách trẻ đang bơi thì phát hiện cá voi sát thủ đang rẽ nước nhanh chóng bơi tới gần. Họ nhận ra con vật nhờ chiếc vây lớn của nó nổi rõ trên mặt nước.

Những người đang bơi hoảng loạn, la hét và chạy thục mạng vào bờ. Tuy nhiên, khi vào gần bờ và nhìn thấy con vật rẽ sóng sang hướng khác, mọi người đã chạy chậm lại và phấn khích vì sự cố vừa xảy ra.

Cá voi sát thủ lại gần, du khách vừa chạy vừa cười
 
 

Cá voi sát thủ lại gần, du khách vừa chạy vừa cười

Nguồn: Youtube. 

Kelly Lindsay, người có mặt tại bãi biển và quay lại video về sự việc trên cho biết có tới 3 con cá voi sát thủ cùng xuất hiện tại khu vực cách bờ 50 m. Ban đầu, những người đang tắm biển không phát hiện được sự có mặt đột ngột của những con vật này do sóng đã che tầm nhìn. Khi một trong số 3 con vật tách đàn, bơi về hướng gần bờ thì họ mới hoảng hốt. 

“Lần đầu tiên trong đời chúng tôi nhìn thấy một con vật xinh đẹp như thế, tại cự ly gần đến vậy trong tự nhiên. Đây sẽ là trải nghiệm khó quên với tất cả chúng tôi”, Kelly giải thích cho hành động phấn khích của các du khách.

Các nhân viên cứu hộ cũng xác nhận với NZ Newswire rằng có 4 con cá voi sát thủ đã được nhìn thấy gần bãi biển ngày hôm đó. 

Cá voi sát thủ là loài cá heo lớn nhất trong họ và cũng là loài động vật có vú ăn thịt hung dữ nhất đại dương. Nó còn có tên gọi khác là Sói biển. Chúng sống tại các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng châu Nam Cực cho tới các vùng biển nhiệt đới ấm áp. Loài cá này được miêu tả là loài săn mồi đỉnh cao và không có kẻ thù tự nhiên xứng tầm nào ngoài con người.

Nguồn: Vnexpress.net