Kyo York từng cảm thấy bị xúc phạm khi nhận lì xì

0
9
IMG-2211-JPG.jpg

Cho rằng sinh viên đưa tiền biếu mình trong ngày Tết là không tốt, Kyo đã tỏ thái độ bức xúc, nhưng sau khi được giải thích, anh cảm thấy trân quý phong tục này hơn.

Kyo York tên thật là Kyle Cochran, sinh ra ở Mỹ và hiện hoạt động nghệ thuật tại TP HCM. Không chỉ nổi tiếng sau khi tham gia hai mùa “Gương mặt thân quen”, anh còn được biết đến với các video âm nhạc kết hợp quảng bá du lịch Việt Nam. Kyo cho biết anh thường kết hợp du lịch khi lưu diễn.

Điểm đến không thể nào quên trong năm vừa qua là tỉnh Hòa Bình. Bởi chỉ cách Hà Nội 70 km nhưng nơi đây dường như hội tụ tất cả những nét đặc sắc của vùng cao Tây Bắc. “Tôi ấn tượng nhất về Mai Châu, Lũng Vân bởi cảnh sắc tuyệt vời, khí hậu trong lành và nét văn hoá vô cùng huyền diệu”, Kyo nhớ lại.

IMG-2211-JPG.jpg

Kyo chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long.

Nói về Côn Đảo – nơi thực hiện video “Du lịch cùng Kyo York” phần 2, anh cho biết: “Mọi thứ nơi đây còn hoang sơ, bãi biển xanh trong, sạch đẹp, đường phố rất bình yên và người dân thân thiện. Đúng như tạp chí Lonely Planet bình chọn, Côn Đảo là một trong những hòn đảo quyến rũ và đẹp nhất thế giới”. (Xem thêm video du lịch của Kyo York)

Dù chưa thể đi hết từ Bắc vào Nam, nhưng theo anh, Việt Nam không chỉ có nhiều thắng cảnh đẹp mà còn sở hữu những điểm đến không lẫn vào đâu như Hội An, Tây Bắc… Đó là lý do anh chọn Hà Giang là điểm mở màn cho chuyến đi đầu năm 2015.

“Trong chuyến từ thiện xây trường học và trao quà Tết cho các em vùng cao, tôi muốn chia sẻ về ý thức du lịch đối với điểm đến đặc biệt còn nhiều nét văn hoá truyền thống này. Mong mọi người cùng chung tay, không làm chúng bị du lịch hoá và ảnh hưởng xấu đến những giá trị nhân văn tốt đẹp”, Kyo chia sẻ.

IMG-2208-JPG-5532-1423272561.jpg

Kyo “thử sức” với nghệ thuật thư pháp.

Năm nay là lần thứ 5 Kyo ăn Tết Nguyên Đán ở Việt Nam. Như thường lệ, anh sẽ gọi điện chúc Tết gia đình bên Mỹ, sau đó ra đường để cảm nhận không khí mùa xuân xung quanh mình.

“Chỉ cần thấy một em bé mặc áo dài được bố mẹ chở đi chơi tết, chụp hình… là tôi cũng vui lây”, anh nói. Để cảm nhận tết cổ truyền Việt Nam sâu sắc hơn, sau những ngày “kiêng cữ”, từ mùng 1 đến mùng 3, Kyo còn về quê của những người bạn chơi nếu không có lịch diễn.

Tết cũng là dịp anh dành thời gian gặp gỡ những người bạn nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam vì biết họ cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt do các dịch vụ thường đóng cửa thời gian này.

“Tôi thường khuyên họ dự trữ thức ăn trong nhà vào những ngày Tết, không nên mặc quần áo màu trắng đến nhà người Việt, không quét nhà và nói điều xui xẻo hoặc làm đổ vỡ vật dụng trong nhà… Họ bảo tôi giờ đã ‘thuần Việt’ và thường cầu cứu khi có những hiểu lầm với bạn bè là người Việt”, chàng trai tâm sự.

IMG-2209-JPG-9456-1423272561.jpg

Kyo ăn tết cùng bạn bè người Việt.

Tuy nhiên, Kyo chẳng thể nào quên “sự cố” trong lần đón Tết đầu tiên ở Việt Nam, khi được một trung tâm ngoại ngữ mời đến chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh cho các bạn học sinh, sinh viên. Sau chương trình, nhiều bạn lên chúc mừng và tặng “chiếc túi giấy màu đỏ”. Kyo tưởng rằng đó là một thiệp mừng năm mới nhưng không ngờ lại là những tờ tiền.

“Tôi cảm giác như bị xúc phạm, vì trong suy nghĩ của tôi, chuyện sinh viên gửi tiền cho thầy là không tốt. Thật may là các bạn ấy đã bình tĩnh giải thích để tôi hiểu được đó chỉ là văn hoá “lấy lộc” đầu năm”, anh kể lại.

So với 4 lần trước, Tết năm nay đối với Kyo sẽ đặc biệt hơn vì anh trở thành hướng dẫn viên cho chính anh trai mình sang chơi từ Mỹ. Anh cũng có lịch diễn và bận rộn nhiều với các kế hoạch của mình: tranh thủ đi thật nhiều nước châu Á có nền kinh tế du lịch phát triển để tiếp thu và có cơ hội sẽ chia sẻ với mọi người.

“Tôi luôn cầu mong tôi và mọi người xung quanh luôn có nhiều sức khoẻ để tiếp tục một năm phấn đấu và cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam”, lời chúc năm mới của Kyo.

Ảnh du lịch và ăn Tết tại Việt Nam của Kyo York

Vy An

Ảnh: NVCC

Nguồn: Vnexpress.net