Ký ức kinh hoàng của du khách nói chuyện trái ý tài xế

0
12
Thời điểm xảy ra tai nạn, Euan bị tấn công vào sáng sớm và trên đường vắng người qua lại. Ảnh: News.

Cựu võ sĩ người Scotland chia sẻ mình là người vô thần nên bị đánh gãy xương và bỏ mặc trên đường.

Euan Fraser, 30 tuổi, có ngoại hình cao lớn, khỏe mạnh, sống ở Dundee, Scotland, vẫn hay gặp những cơn ác mộng. Chàng trai này thường thức dậy giữa đêm và không ngừng la hét. Sharon Macrae, bạn gái của Euan, cho rằng, đó là hậu quả của việc bị PTSD (rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý). Tinh thần cựu võ sĩ quyền Anh hiện giờ vẫn rất tồi tệ, News đưa tin ngày 30/10.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Euan bị tấn công vào sáng sớm và trên đường vắng người qua lại. Ảnh: News.

Euan bị tấn công vào sáng sớm và trên đường vắng người qua lại. Ảnh: News.

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hè năm 2017, khi Euan có chuyến du lịch tới Australia. Sáng sớm ngày 12/6/2017, khi bắt taxi về nhà trọ ở Aberfeldie, ngoại ô Melbourne, cựu võ sĩ quyền Anh không hề biết rằng mình đang bước vào một chuyến đi tệ hại. Ngồi trên xe, Euan và người tài xế trò chuyện với nhau. Chủ đề họ nói đến là tôn giáo. Nam du khách kể anh là người vô thần, còn lái xe theo đạo.

Trong trí nhớ của Euan, cuộc nói chuyện đó rất bình thường. Tuy nhiên, khi xuống xe, anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Tiếp đó, anh bị tấn công bằng xà beng vào đầu. Euan bị chảy máu não, gãy xương sườn, trật khớp vai và mặt bị thương nghiêm trọng. Sau khi đánh người, lái xe đã mặc kệ nạn nhân trên đường rồi lái xe đi thẳng.

Sau đó, Euan gọi một chiếc Uber để đi bệnh viện. Tại đây, anh phải trả hơn 5.000 USD tiền viện phí. Chính phủ Australia hỗ trợ cho anh 3.200 USD.

Euan có thân hình cao lớn, biết võ, do vậy anh đã rất sốc khi bị đánh trọng thương. Ảnh: SWSN.

Euan có thân hình cao lớn, biết võ nhưng vẫn bị đánh trọng thương. Ảnh: SWSN.

Euan là cựu võ sĩ quyền Anh, từng nặng 102 kg và cao 1,95 m. Nam du khách rất sốc khi bị tấn công, và thậm chí là bị đánh trọng thương đến vậy. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, anh đều cảm thấy rất khó chịu: “Tôi đã ở một nơi khủng khiếp và nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi từng rất tự tin, nhưng giờ tôi thường gặp ác mộng. Tôi sẽ mắc kẹt với sang chấn tâm lý này suốt đời và sẽ không bao giờ có cuộc sống như trước đây được nữa”.

Cảnh sát bang Victoria (Australia), nơi Euan gặp chuyện, cho biết đã điều tra về sự cố này ngay sau đó. Tuy nhiên, tới giờ, danh tính kẻ tấn công Euan vẫn chưa được xác định.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông trước tai nạn của Euan. Một số người chỉ trích hành vi đánh người của nam tài xế. Bên cạnh đó, không ít người đưa ra lời khuyên rằng, có hai thứ trên đời không nên mang ra để tranh luận. Đó là bóng đá và tôn giáo, vì hai chủ đề này rất dễ gây ra mâu thuẫn.

Nguồn: Vnexpress.net