Khách Hàn Quốc bị lái xe xích lô ở Nha Trang túm áo dọa đánh

0
7
Lee SeongKyu trả giá cho chuyến đi của mình là 50.000 đồng và được người lái xe xích lô đồng ý. Ảnh chụp màn hình.

Nam du khách Hàn Quốc nói người lái xích lô đã sử dụng bạo lực với anh ta để đòi 500.000 đồng cho chuyến đi chưa đến một giờ.

Ngày 3/11, Park Sung Eun đến từ Hàn Quốc đăng một đoạn video ngắn về trải nghiệm tồi tệ của anh ở Nha Trang. Trên tài khoản Youtube cá nhân, nam du khách gọi đó là “Vụ lừa đảo xích lô ở Việt Nam”.

Theo lời Park Sung Eun kể, một người đàn ông lái xích lô đồng ý chở anh đi dạo thành phố một giờ với giá 50.000 đồng. Tuy nhiên cả hai không giao tiếp rõ ràng bằng ngôn ngữ mà ra tín hiệu bằng cách xoè ra 5 ngón tay. Park Sung Eun lấy điện thoại ra gõ dòng chữ 50.000 và được người lái xe ôm đồng ý.

Lee SeongKyu trả giá cho chuyến đi của mình là 50.000 đồng và được người lái xe xích lô đồng ý. Ảnh chụp màn hình.

Lee SeongKyu trả giá cho chuyến đi của mình là 50.000 đồng và được người lái xích lô đồng ý. Ảnh chụp màn hình.

Sau một lúc đi dạo, người đạp xích lô hỏi Park Sung Eun có muốn đi massage không nhưng du khách từ chối. Tiếp đó một người đàn ông chạy xe máy bám theo xích lô của anh và tiếp tục mời gọi đi massage.

Mâu thuẫn xảy ra khi người lái xích lô nói đã hết một giờ ngồi xe và yêu cầu du khách phải trả 500.000 đồng. Park Sung Eun nói anh mới chỉ đi được khoảng 30 phút và không đồng ý trả số tiền lớn như thế.

Lúc này nam du khách Hàn Quốc vẫn đang phát video trực tiếp trên tài khoản cá nhân. “Những người bạn xem video lúc bấy giờ của tôi đã tức giận và nói không được trả tiền cho người đàn ông. Nhưng lúc đó tôi chỉ một mình và rất sợ hãi”, Park Sung Eun nói người lái xích lô đã dùng bạo lực và cố tấn công anh.

Sau đó nam du khách đòi đến công an để giải quyết nhưng người lái xích lô tỏ ra không hiểu. Cuối cùng Park Sung Eun quyết định trả cho người lái xe 200.000 đồng.

Cả hai lớn tiếng qua lại nhưng không nói chung một ngôn ngữ. Ảnh chụp màn hinh.

Cả hai lớn tiếng qua lại nhưng không nói chung một ngôn ngữ. Ảnh chụp màn hinh.

“Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện không hay này xảy ra ngay khi tôi đang phát video trực tiếp. Nó có thể khiến hình ảnh Việt Nam xấu đi nhưng tôi muốn chia sẻ những rủi ro trên đường du lịch cho người dân nước tôi”, Park Sung Eun nói.

Chia sẻ với VnExpressPark Sung Eun cho biết anh đã ở Việt Nam được hơn 3 tháng và rất thích nơi đây. Tuy nhiên thi thoảng vẫn có những người xấu và nam du khách muốn thông báo với mọi người để có biện pháp hạn chế.

Lái xe xích lô túm áo doạ đánh khách Hàn Quốc/ Khách Hàn Quốc bị lái xe xích lô túm áo doạ đánh ở Vi
 
 

Lái xe xích lô túm áo doạ đánh khách Hàn Quốc/ Khách Hàn Quốc bị lái xe xích lô túm áo doạ đánh ở Vi

Video lái xe xích lô lớn tiếng đòi khách Hàn Quốc 500.000 đồng. Nguồn: Park Sung Eun.

Video của Park Sung Eun nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Đa số người xem tỏ ra tức giận với tài xế xích lô và khuyên nam du khách không nên ở lại nơi không an toàn như thế.

Một vài tài khoản người Việt Nam cũng để lại bình luận dưới video của Park Sung Eun. “Tôi sống ở Nha Trang. Khi xem video của bạn, tôi cảm thấy rất có lỗi vì chuyện bạn gặp phải khi đến thành phố của tôi. Hy vọng người lái xe sẽ sớm bị xử phạt. Mong những đều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn”, Nguyễn Miller viết.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng, có thể đã có hiểu nhầm khi nam du khách đưa màn hình điện thoại ghi chữ “500 00” cho người lái xích lô. “Nếu thoả thuận 50.000 đồng cho một tiếng đạp xích lô thì giá đó quá bèo. Rõ ràng người đạp xích lô lớn tiếng và xô đẩy du khách là không đúng. Nhưng nam du khách này có vẻ cũng không phải người dễ bắt nạt”, tài khoản Thuần Phạm, ngụ TP HCM bình luận.

Park Sung Eun cho biết dù gặp tình huống không mong muốn, anh vẫn rất yêu Việt Nam và sẽ trở lại nơi đây, vì đất nước này còn rất nhiều người tốt.

Xem thêm: Xích lô Hà Nội trả tiền âm phủ cho du khách

Nguồn: Vnexpress.net