Hành trình phượt bất tận của cô bé 15 tuổi đã qua đời

0
13
hanh-trinh-phuot-bat-tan-cua-co-be-15-tuoi-da-qua-doi

Ước mơ đi dọc đất nước khi vào đại học tưởng chừng lỡ dở khi Linh bị tai nạn giao thông, nhưng chính mẹ đã thay em thực hiện tâm nguyện.

Những ngày qua, câu chuyện phượt cùng di ảnh con gái của chị Vũ Thị Xuân thu hút rất nhiều sự quan tâm trên một diễn đàn dành cho người ưa xê dịch. Chị chia sẻ: “Tôi 38 tuổi, có một lý do tôi tìm đến phượt. Tôi có tâm nguyện khi các con lớn sẽ cho các con đi phượt để biết đây đó và tự lập. Không may con gái tôi bị tai nạn mất cách đây 5 tháng, từ đó tôi buồn, hay đi lang thang mang theo ảnh của con, coi như một phần thực hiện tâm nguyện. Lý do như vậy có chính đáng không?”.

Con gái chị Xuân tên là Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 2001, học sinh lớp 9 trường THCS An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Linh qua đời hồi tháng 3 trong một vụ tai nạn giao thông khi cùng bạn bè đi tham quan. Chị Xuân kể, Linh là cô con gái rất đáng tự hào vì luôn nghĩ cho người thân và chăm lo việc học, dù mẹ ít khi bên cạnh.

hanh-trinh-phuot-bat-tan-cua-co-be-15-tuoi-da-qua-doi

Chị Xuân và con gái Thùy Linh trong một chuyến đi chơi.

Trước khi mất Linh chưa từng đi phượt. Em ở với ông bà ngoại tại Thái Bình kể từ khi hai vợ chồng chị chia tay, còn bản thân chị Xuân hiện làm việc tại Hải Phòng. Không có nhiều thời gian bên con nên chị Xuân phải tranh thủ lịch học trống của Linh để đưa em đi chơi, thường là các nơi gần như Đồ Sơn, Cát Bà.

Sau khi Linh mất, thay vì né tránh, sợ động chạm vào nỗi đau, sự mất mát, chị Xuân mạnh mẽ khi cùng những người bạn bắt đầu các chuyến phượt bằng xe máy, như một cách thực hiện ước mơ còn dang dở của con gái nhỏ. Hành trang không thể thiếu trong mỗi chuyến đi là những bức ảnh của Linh. Chị cũng cẩn thận chụp các bức này với mỗi điểm đến như một cách đánh dấu sự có mặt của Linh trên mỗi hành trình.

Để linh hồn con gái nhỏ được siêu thoát, chị Xuân ban đầu chọn điểm đến là các ngôi đền, chùa như chùa Yên Tử, chùa Ba Vàng (Quảng Ninh)…, sau đó là Bắc Hà, Sa Pa, cửa khẩu Lào Cai (Lào Cai), Yên Bái… “Tôi hứa với con khi đỗ cấp 3 sẽ đưa cháu đi Sa Pa nên có thời gian, tôi chọn đi những nơi này trước”, chị Xuân kể.

hanh-trinh-phuot-bat-tan-cua-co-be-15-tuoi-da-qua-doi-1

Ảnh của Linh tại các điểm du lịch chị Xuân từng đến.

Chuyến đi Yên Tử cũng là lần đáng nhớ nhất với chị. “Tôi leo Yên Tử khi đang ốm, hôm sau leo tiếp chùa Lôi Âm. Dù chân đau như không thể bước tiếp nhưng tôi không chọn đi cáp treo mà đi bộ để thành tâm mong cho con mình siêu thoát, sớm về cõi Tây phương cực lạc. Tôi đi thật chậm rồi cuối cùng cũng thành công, đến cả Yên Tử, Ba Vàng, Lôi Âm trong cùng một chuyến”, chị nhớ lại.

Chị Xuân cho biết cha mẹ nào cũng sẽ lo lắng khi con cái đi phượt, kể cả khi đồng ý và ủng hộ. Riêng bản thân chị thấy những chuyến phượt rất bổ ích vì không tốn nhiều tiền bạc, lại có cơ hội để học hỏi và khám phá thế giới xung quanh, học cách tự lập. Nói về quan điểm phượt, chị Xuân cho rằng: “Tôi thường chọn những đoàn đi có thời gian thoải mái. Không quan trọng đi bằng gì hay đi với ai, mà phải đi an toàn và vui vẻ”.

Với chị, “phượt cùng Linh” sắp tới là một hành trình dài đến các tỉnh, thành của Việt Nam mà không nhất thiết phải đặt mục tiêu trong bao lâu hay nơi nào trước, cũng bởi một phần còn phụ thuộc vào thời gian và điều kiện kinh tế. “Nếu sắp xếp được, tới đây tôi muốn đưa Linh đi Lạng Sơn, Cao Bằng”, chị Xuân nói về kế hoạch sắp tới.

Nguồn: Vnexpress.net