Hàng nghìn người Nhật Bản say xỉn ngủ gục trên đường

0
23
nguoi Nhat Ban ngu tren duong anh 1

Cảnh sát Okinawa đang phải đối mặt với “đại dịch những người ngủ ngoài đường”. Tình trạng này trở nên phổ biến hơn ở tỉnh miền Nam Nhật Bản trong mùa hè.

Năm ngoái, cảnh sát ở tỉnh Okinawa (Nhật Bản) ghi nhận hơn 7.000 trường hợp ngủ trên đường trong tình trạng say xỉn, The Guardian dẫn lại các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. Hiện tượng này được gọi là “rojo-ne” (thuật ngữ mô tả việc ngủ trên đường trong tiếng Nhật).

Cách Tokyo 1.600 km về phía nam, Okinawa có khí hậu ấm áp. Người dân địa phương cho rằng thời tiết và sự phổ biến của awamori, một loại rượu làm từ gạo thường được uống khi trời nóng, có thể góp phần tạo nên tình trạng này.

“Tôi thậm chí còn không biết thuật ngữ “rojo-ne” trước khi đến Okinawa”, cảnh sát trưởng địa phương Tadataka Miyazawa nói với tờ báo Nhật Bản The Mainichi. “Tôi nghĩ đó là hiện tượng chỉ có ở Okinawa”.

Lực lượng cảnh sát cho biết, 7.221 cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến những người ngủ trên đường trong năm ngoái. Đôi khi mọi người ngủ không phải trên vỉa hè mà ở lòng đường. Trong hầu hết vụ việc, họ được đánh thức trước khi có nguy hiểm. Tuy nhiên, cảnh sát cũng xác nhận 16 trường hợp rojo-ne xảy ra tai nạn xe, trong số đó có 3 người tử vong.

Mặc dù đại dịch bùng phát, trong 6 tháng đầu năm nay, cảnh sát Okinawa nhận ​​2.702 cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến rojo-ne, tương đương với thời điểm năm ngoái, mặc dù chính phủ yêu cầu người dân không ra ngoài vào ban đêm.

Hành vi trên có thể bị phạt tới 50.000 yên, tương đương 500 USD. Các chương trình phát thanh và triển lãm ảnh cảnh báo về sự nguy hiểm của rojo-ne nhưng không thuyết phục được những người uống rượu ngủ trên đường. Cảnh sát bắt gặp một số người sử dụng lề đường làm gối hoặc cởi quần áo lót vì nghĩ rằng đã về nhà.

nguoi Nhat Ban ngu tren duong anh 3

Người dân Okinawa thường xếp hàng để mua loại rượu gạo awamori nổi tiếng. Ảnh: The Asahi Shimbun.

Với nhiệt độ tăng vọt trên khắp Nhật Bản vào mùa hè này, chính quyền địa phương cho biết “dịch rojo-ne” chưa có dấu hiệu kết thúc. Tatsuo Oshiro, trưởng bộ phận giao thông của cảnh sát địa phương, kêu gọi người dân hạn chế tiêu thụ awamori: “Đừng hiểu lầm tôi, rượu không tệ. Nó chỉ là tệ khi uống quá mức”.

Nguồn: News.zing.vn