Du khách mất 2.500 USD vì công ty lữ hành phá sản

0
7
Chris và vợ hiện giờ chỉ mong sớm lấy lại được số tiền đã bỏ ra để mua một kỳ nghỉ tới Mỹ. Ảnh: Mirror.

Anh “Giấc mơ Mỹ” của vợ chồng du khách Anh khó thành hiện thực, sau khi họ biết công ty du lịch mình đặt mua tour bị phá sản.

Chris và vợ Steph King đã tiết kiệm 2.500 USD và mua gói du lịch của công ty Thomas Cook để tới New York (Mỹ) tham quan công viên Disneyland cùng ba con. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, họ thất vọng khi biết chuyến đi sẽ không bao giờ có thể thực hiện, bởi công ty du lịch lâu đời nhất thế giới trên bờ vực phá sản.

Chris và vợ hiện giờ chỉ mong sớm lấy lại được số tiền đã bỏ ra để mua một kỳ nghỉ tới Mỹ. Ảnh: Mirror.

Chris và vợ hiện chỉ mong sớm lấy lại số tiền đã bỏ ra để mua một kỳ nghỉ tới Mỹ. Ảnh: Mirror.

Chris, 41 tuổi, đã vội vàng chạy đến chi nhánh của hãng lữ hành ở Reading, Berkshire chỉ vài giờ trước khi nơi này đóng cửa ngày 23/9. Khi anh bước vào, mọi người trong đó nhìn Chris với ánh mắt ngạc nhiên. 

“Tôi đến bàn và nhờ một nhân viên giúp tôi nghĩ cách cứu vãn những tấm voucher đã mua của hãng, trước khi chúng biến thành giấy vụn”, Chris nói. Nữ nhân viên đã làm ở Thomas Cook 30 năm nói anh hãy dùng voucher của mình, và đặt mọi thứ có thể, từ vé máy bay đến phòng khách sạn. Sau đó, cô in biên lai và các chứng từ cần thiết cho Chris.

Đã đặt một kỳ nghỉ nhưng Chris biết nó có thể chẳng bao giờ diễn ra. Dù vậy, Chris cho rằng gia đình anh vẫn may mắn, vì không nằm trong số 150.000 hành khách Anh đang bị mắc kẹt do hãng lữ hành phá sản. “Giờ tôi chỉ quan tâm đến việc lấy lại tiền của mình”, anh nói.

Anh Minh (Theo Mirror)

Nguồn: Vnexpress.net