Du khách Anh sống sót dù bị cano chèn qua

0
11
Sẽ là một hành trình rất dài để hoàn toàn hồi phục, nhưng tôi vẫn còn sống và đó là điều quan trọng, những đứa con của tôi vẫn còn mẹ và chồng tôi vẫn còn vợ, Ashleigh Donnelly (trái) nói về tai nạn của mình. Ảnh: News.

Người vợ trẻ gặp nạn khi đang đi nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ để chúc mừng sinh nhật chồng. 

Ashleigh Donnelly sống ở Kent (Anh) với chồng và 5 người con. Người vợ 31 tuổi cùng chồng Joe, con trai lớn Lee đi nghỉ tại bờ biển Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai mẹ con thuê một chiếc cano trượt nước vào ngày cuối cùng của chuyến đi.

Một cơn sóng to khiến Ashleigh ngã ra đằng sau và rơi xuống nước, bị động cơ cano chèn qua người, News đưa tin ngày 12/7. Phần ruột của cô bị lộ ra ngoài ngay trước mặt cậu con trai 14 tuổi. “Tôi cảm thấy mình bị xé đôi như một quả chuối”, Ashleigh kể lại. 

Sẽ là một hành trình rất dài để hoàn toàn hồi phục, nhưng tôi vẫn còn sống và đó là điều quan trọng, những đứa con của tôi vẫn còn mẹ và chồng tôi vẫn còn vợ, Ashleigh Donnelly (trái) nói về tai nạn của mình. Ảnh: News.

Ashleigh Donnelly (trái) gặp tai nạn khi đi cano trong kỳ nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: News.

Ashleigh phải trải qua hai cuộc đại phẫu để tái tạo lại cơ quan nội tạng, khâu một vết rách dài 18 cm. Người phụ nữ này có thể sẽ phải đeo túi hậu môn nhân tạo suốt đời.

Bạn bè và gia đình đã phát động chiến dịch quyên góp được hơn 40.000 USD để đưa cô về nhà, sau khi hãng bảo hiểm du lịch từ chối chi trả cho các môn thể thao dưới nước. 

Stacie Kelly, 30 tuổi, em gái Ashleigh, nói: “Đứa cháu tội nghiệp của tôi phải chứng kiến tất cả. Người ta lôi chị ấy lên và đưa vào bờ biển. Joe phủ khăn lên người Ashleigh để Lee không thấy quá nhiều”.

Thật đáng ngạc nhiên khi Ashleigh vẫn sống sót và lạc quan sau tai nạn khủng khiếp đó. Cô chia sẻ: “Sẽ là một hành trình rất dài để hoàn toàn hồi phục, nhưng tôi vẫn sống và đó là điều quan trọng. Những đứa con của tôi còn mẹ và chồng tôi còn vợ”.

Ashleigh phải trả hơn 5.200 USD một ngày tiền viện phí và con số đó đã tăng gấp đôi sau ca phẫu thuật thứ hai của cô. Ngoài ra, gia đình sẽ cần chi gần 35.000 USD để có thể đưa Ashleigh về nhà bằng máy bay y tế.

Hiện 4 đứa con khác của cô, Archy 10 tuổi, Ruby 6 tuổi, Ivy 3 tuổi và Jonnie 2 tuổi ở Anh vẫn đang trông ngóng mẹ trở về. Người dì Stacie cho biết: “Ashleigh thật sự rất đau đớn. Cô ấy chỉ muốn trở lại ngay bây giờ với các con”.

Trường Đặng

Nguồn: Vnexpress.net