Cụ ông 77 tuổi lái ô tô qua 215 quốc gia

0
14
gunther-3-JPG-7740-1413800725.jpg

Ông Gunther Holtorf đã lái một chiếc ôtô địa hình qua quãng đường dài tổng cộng gần 900.000 km trong suốt 26 năm và cùng vợ đặt chân đến hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Ông Gunther Holtorf– một cựu lãnh đạo tại Hãng hàng không Hapag-Lloyd-Flug (Đức) vừa kết thúc chuyến du lịch kéo dài 26 năm bằng đường bộ. Trong suốt chuyến đi, ông Gunther chỉ gắn bó duy nhất với chiếc xe địa hình Mercedes G-wagen được vợ ông đặt tên là Otto.

Ảnh cuộc hành trình gần 900.000km của cụ ông 77 tuổi

gunther-3-JPG-7740-1413800725.jpg

Hai vợ chồng ông Gunther và Christine ăn mừng trong một chặng đường. Ảnh: Naturaltopwonders

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1989, khi ông gặp người phụ nữ ít hơn mình 19 tuổi có tên Christine và cùng cô lên kế hoạch về một chuyến du lịch vòng quanh châu Phi trong 18 tháng. Lúc đó, chiếc Mercedes G-wagen của họ đã được 10 năm tuổi. Christine sau này kết hôn cùng ông và là người vợ thứ 4, đồng thời cũng là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất đến toàn bộ chuyến đi.

Không chỉ châu Phi, cặp đôi này sau đó còn cùng nhau rong ruổi qua mọi miền trái đất, từ những thành phố đông đúc dân cư đến những vùng núi hẻo lánh và mạo hiểm bậc nhất thế giới. Sau khi ở châu Phi, vợ chồng ông Gunther tiếp tục lái xe đến Nam Mỹ, Bắc Mỹ rồi tới thăm châu Á trước khi sang Australia.

back-o-7109-1413800726.jpg

Đằng sau chiếc xe được thiết kế như một phòng ngủ di động với một số vật dụng cơ bản, cần thiết  Ảnh: SWNS

Phần sau chiếc xe được ông Gunther thiết kế hệt như ngôi nhà di động với các túi treo đựng đồ và cả chăn nệm. Trong suốt hành trình, cũng có lúc tai nạn ập xuống cặp đôi như va quệt với các phương tiện khác hay thậm chí là bị chuột túi xô vào. Nhưng tai nạn nặng nề nhất phải kể đến vụ đâm xe tại Madagascar, khi ông Gunther đang vượt một xe khác, bất ngờ chiếc xe của ông trượt khỏi đường và lật ngửa.

Hơn 20 năm cùng nhau song hành trên mặt đường, đáng tiếc Christine đã không thể cùng ông đi đến cuối hành trình. Năm 2010, bà qua đời vì ung thư nhưng ông Gunther không vì thế mà bỏ dở chuyến phượt kỷ lục của mình. Lý do, ông cho biết, là để vĩnh viễn gắn tên hai người vào hành trình đáng nhớ này.

gunther-2-9512-1413800726.jpg

Suốt những năm tháng song hành cùng nhau, cặp đôi này đã dừng lại ở nhiều nơi và tận hưởng cảm giác một mình một góc trời giữa thiên nhiên. Ảnh: Facebook Gunther

Năm 2012, ông đặt chân tới Việt Nam, đánh dấu quốc gia thứ 164 trong chuyến đi ấn tượng của mình. Nơi cuối cùng “phượt thủ” lão luyện này dừng chân là Berlin hôm 13/10 vừa qua, kết thúc hành trình dài gần 900.000 km vòng quanh thế giới, đi qua 215 quốc gia. Chuyến đi dừng lại khi ông Gunther bước sang tuổi 77.

Chiếc xe đồng hành cùng phượt thủ này đã được ghi nhận vào cuốn sách kỷ lục thế giới Guinness. Hiện chiếc xe nằm trong bảo tàng của hãng sản xuất Mercedes-Benz tại Stuttgart (Đức) và chính thức cho khách tham quan từ ngày 21/10.

Trần Hằng

Nguồn: Vnexpress.net