CĐV Philippines ‘đi bão’ cùng người Việt sau trận thua của đội nhà

0
21
Gideon (đeo kính, phía trước) cùng bạn bè ra đường ăn mừng trận thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Hòa chung niềm vui lớn với người hâm mộ nước chủ nhà, chàng trai Philippines không ngại vẫy cờ Việt Nam và ăn mừng.

Gideon Hipolito là một trong những cổ động viên Philippines có mặt tại Hà Nội theo dõi trận bán kết lượt về AFF Cup tối 6/12. Chàng trai cho rằng các học trò của HLV Sven-Goran Eriksson đã thi đấu hết mình, kiểm soát bóng tốt, đặc biệt trong hiệp một. Anh rất tự hào về màn thể hiện của Azkals (biệt danh của đội tuyển Philippines) trên sân Mỹ Đình.

“Tới cuối trận đấu, tôi phải chấp nhận sự thật rằng Việt Nam mạnh hơn, khi họ ghi hai bàn vào lưới tôi chỉ biết thốt lên ‘Ôi không’. Philippines cũng gỡ được một bàn, tôi nghĩ như vậy là ổn”, Gideon trả lời VnExpress. Anh đánh giá các cầu thủ đã chơi hết sức, và đạt thành tích cao khi vào đến bán kết.

Gideon (đeo kính, phía trước) cùng bạn bè ra đường ăn mừng trận thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Gideon (đeo kính, phía trước) cùng bạn bè ra đường ăn mừng trận thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Cổ động viên Azkals này cho rằng phần đáng nhớ nhất với anh trong tối 6/12 là khi ra đường ăn mừng cùng người dân Việt Nam. “Chúng tôi có 14 người, cùng đi xe máy quanh phố phường. Tôi hòa vào ‘cơn bão’, đeo băng rôn, dán sticker, vẫy cờ và thổi kèn vuvuzela”, Gideon nói.

Anh thực sự ấn tượng với tình yêu bóng đá của người Việt: “Việt Nam có văn hóa bóng đá mạnh mẽ nhất Đông Nam Á. Tôi biết sẽ có một màn ăn mừng tưng bừng sau đó, nên tôi muốn chung vui với mọi người”.

Người hâm mộ Việt Nam rất thân thiện với Gideon, họ cũng gọi tên đất nước Philippines mỗi khi hô vang cổ vũ Việt Nam trong trận đấu. Một người thậm chí còn cắm cờ Philippines của Gideon mang theo lên xe máy khi “đi bão”.

CĐV Philippines 'đi bão' cùng người Việt sau trận thua của đội nhà
 
 

CĐV Philippines ‘đi bão’ cùng người Việt sau trận thua của đội nhà

Gideon xem đá bóng cùng người hâm mộ Việt Nam. Video: NVCC.

Gideon cho rằng không khí hưởng ứng AFF Cup tại Việt Nam giống như những gì anh đã trải nghiệm ở châu Âu trong kỳ World Cup năm nay khi người dân luôn ra đường tiệc tùng, chúc tụng nhau mỗi khi có bất kỳ đội tuyển nào giành chiến thắng. 

Chàng trai này chia sẻ, bóng đá không phải môn thể thao phổ biến tại Philippines. Dù Azkals có giành chức vô địch giải đấu này, người dân cũng không “vỡ òa” như cổ động viên Việt Nam.

“Thực sự nếu không đang ở Việt Nam, tôi cũng không quan tâm quá nhiều đến bóng đá. Tại nước của các bạn, bóng đá như một dịp để hội ngộ, khi mọi người cùng ngồi xem những trận đấu, uống bia và phấn khích với từng cơ hội, bàn thắng”, Gideon nói. 

Gideon bày tỏ mong muốn người Philippines sẽ có một bản sắc riêng trong văn hóa cổ vũ bóng đá như người Việt. Anh hy vọng Azkals sẽ dần hình thành một đội hình tốt hơn để khiến người dân hào hứng theo dõi môn thể thao này.

Cũng ấn tượng với khung cảnh náo nhiệt tại Hà Nội đêm 6/12, Lina Kim, du khách Hàn Quốc, cho hay, báo chí xứ sở kim chi cũng đưa nhiều tin tức về hành trình của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Lina và gia đình đã dành thời gian theo dõi trận bán kết lượt về.

Cô cho rằng người hâm mộ Việt Nam cũng đam mê bóng đá mãnh liệt như cổ động viên Hàn Quốc. Không khí tại Việt Nam sau mỗi trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo sôi động như tại Hàn Quốc, khi tuyển quốc gia dự World Cup hay Asiad 2018.

Nguồn: Vnexpress.net