Bước qua xác chết để lên đỉnh – hành trình ám ảnh tại Everest

0
12
Elia leo núi vào ngày 22/5, và lên tới đỉnh vào sáng ngày hôm sau. Anh đã được ngắm bình minh ở nơi cao nhất thế giới. Ảnh: Metro.

Nhà leo núi người Canada suy sụp khi chứng kiến đoàn người nối nhau chinh phục đỉnh Everest, dưới chân họ là một thi thể đông cứng.

“Chết chóc, hỗn loạn” là ấn tượng của Elia Saikaly, nhà leo núi, làm phim người Canada khi trở về từ chuyến leo Everest ngày 22/5. Đây cũng là lần thứ ba Elia chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới này.

Tuy nhiên, trong lần phỏng vấn tới tờ Ottowan Citizen, Elia cho biết với những trải nghiệm kinh hoàng, đau lòng trong chuyến đi gần nhất, anh hiểu rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này. 

Elia leo núi vào ngày 22/5, và lên tới đỉnh vào sáng ngày hôm sau. Anh đã được ngắm bình minh ở nơi cao nhất thế giới. Ảnh: Metro.

Elia leo núi vào ngày 22/5, lên tới đỉnh vào sáng hôm sau và ngắm bình minh ở nơi cao nhất thế giới. Ảnh: Metro.

Một trong những điều khiến Elia bị sốc chính là việc nhìn thấy thi thể của các nhà leo núi – những người không may mắn, nằm lại nơi nóc nhà thế giới khi đang trên đường thực hiện đam mê. Họ là những cái xác vô danh, nằm đó yên lặng và cô đơn. 

Nhưng điều đó vẫn chưa ám ảnh anh bằng việc hàng trăm nhà leo núi khác bước qua những xác chết nằm trên đường, để tiếp tục leo lên đỉnh Everest. Cảnh tượng ấy được anh chụp lại và đăng lên Instagram sau khi trở về nhà. 

bức ảnh Elia chụp lại trên đường leo Everest đã miêu tả lại chính xác sự khốc liệt mà những nhà leo núi phải trải qua. Phía dưới chân họ là thi thể của một người vô danh.

Bức ảnh Elia chụp lại trên đường leo Everest đã miêu tả lại chính xác sự khốc liệt mà những nhà leo núi phải trải qua. Phía dưới chân họ là thi thể của một người vô danh. Ảnh: Metro.

“Bạn đang chinh phục một biểu tượng nổi tiếng, và ngay bên dưới bạn là xác của một ai đó. Họ nằm trên đường lên tới đỉnh, vô hồn và bạn không biết phải làm gì, cũng như cảm thấy gì. Nhưng bạn biết mình phải bước tiếp, nếu không muốn giống họ”, Elia nhớ lại.

Nam du khách Canada xin lỗi độc giả vì bức ảnh của mình. Tuy nhiên, anh cảm thấy cần có trách nhiệm cảnh báo cho những nhà leo núi tương lai về mức độ nguy hiểm khi chinh phục Everest. Một số người cho biết, họ bị ám ảnh khi biết sự khốc liệt của hành trình leo lên ngọn núi cao nhất thế giới này.

Ngoài những xác chết, Elia cũng không thể quên những sự cố trên đường đi. Anh nhìn thấy một nhà leo núi người Ấn Độ bị tụt lại phía sau. Người đó bắt đầu mê sảng, la hét và có dấu hiệu say độ cao.

Bước qua xác chết để lên đỉnh - hành trình kinh dị tại Everest
 
 

Bước qua xác chết để lên đỉnh – hành trình kinh dị tại Everest

Elia quay lại cảnh đoàn người leo Everest. Video: Metro.

Ngày Elia leo núi cũng là ngày có hơn 200 du khách khác chinh phục đỉnh cao giống anh. Họ chọn ngày này vì thời tiết nắng đẹp. Nhưng cũng vì người tham gia quá đông, các nhà leo núi bị “tắc đường” khi lên gần tới đỉnh. Nhóm của Elia phải đứng chờ khá lâu dưới trời âm 30 độ C, tại “vùng tử thần”, đoạn đường gần đỉnh Everest. Phía trên họ là khoảng 50-60 nhà leo núi. Sau bằng đó người, Elia leo lên đỉnh, chụp ảnh kỷ niệm rồi quay xuống. 

Anh Minh (Theo Telegraph, Metro)

Nguồn: Vnexpress.net