Bé 5 tuổi biết 4 thứ tiếng giúp mẹ bán hàng ở Thái Lan

0
44
Nữ doanh nhân nhí với nụ cười tươi đang xách 2 giỏ hàng chuẩn bị đi bán. Ảnh: Thaiger.

Nói thạo được ba ngoại ngữ khác ngoài tiếng Thái, Fern Patin phụ giúp mẹ bán đồ ăn cho khách quốc tế trên khắp bãi biển Krabi.

Warassaya “Fern” Patin là con gái của Sunee Patimin, chủ một tiệm nước hoa quả ở đảo Krabi. Ngoài tiếng Thái, bé gái 5 tuổi có thể giao tiếp thông thạo tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Malaysia. Mọi người thường thấy Fern xách hai giỏ hoa quả và đồ ăn vặt, đi bán rong khắp bãi biển Klong Heng, đảo Krabi. Mỗi ngày, em nói chuyện, mời hàng du khách và có thể nhanh chóng đổi đúng ngôn ngữ để bán hàng, Thaiger đưa tin ngày 15/8.

Nữ doanh nhân nhí với nụ cười tươi đang xách 2 giỏ hàng chuẩn bị đi bán. Ảnh: Thaiger.

“Nữ doanh nhân nhí” với nụ cười tươi đang xách 2 giỏ hàng chuẩn bị đi bán. Ảnh: Thaiger.

Theo lời chia sẻ của Khun Sunee, mẹ của Fern, em luôn chào khách trước khi giới thiệu giỏ hàng của mình. Rất nhiều du khách thích và mua đồ của em. Bà cho biết con gái mình học được ba ngôn ngữ trên ở trường mầm non. “Fern rất hoạt ngôn. Nó theo tôi đi bán hàng từ khi còn rất nhỏ. Nó thích nghe tôi nói chuyện với khách và học rất nhanh”, Sunee kể.

Mặc dù nghĩ con gái còn rất nhỏ nhưng Sunee đã đồng ý với lời đề nghị giúp mẹ của Fern. “Con bé có thể chơi với bạn bè như những đứa trẻ khác nhưng nó thích làm việc này. Nó giúp tôi bán hàng sau khi tan học và dịp cuối tuần. Nó luôn hoàn thành bài tập về nhà trước khi ra ngoài bãi biển”, bà nói.

Fern chụp ảnh cùng mẹ trước quầy hàng của gia đình. Ảnh: Thaitiger.

Fern chụp ảnh cùng mẹ trước quầy hàng của gia đình. Ảnh: Thaitiger.

Fern cũng kể về cách cô bé bán hàng cho du khách, rằng đồ ăn của mình rất ngon và hứa sẽ bồi thường nếu du khách không thích chúng. Mỗi ngày, không chỉ được thỏa thích đi bộ nói chuyện với du khách, Fern kiếm được 500 đến 700 baht (350.000 đến gần 500.000 đồng).

Vân Phạm

Nguồn: Vnexpress.net