Bài đăng cuối của tiếp viên tử nạn

0
6
Bức ảnh cuối cùng Valerria đăng trên Instagram. Ảnh: Instagram.

Iran Nữ tiếp viên thiệt mạng trong vụ máy bay rơi tại Iran bày tỏ rất yêu thích và tự hào về công việc của mình.

Ngày 21/12/2019, Valeriia Ovcharuk, 28 tuổi đăng tấm ảnh mặc bikini, xõa tóc bên hồ bơi trên sân thượng một khách sạn ở Bangkok, Thái Lan. Cô viết lời chú thích trên Instagram: “Tôi yêu công việc của mình” kèm biểu tượng hình trái tim.

Cô gái trẻ không biết, tai họa thảm khốc đến chỉ nửa tháng sau đó. Ngày 8/1, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine chở 176 khách và phi hành đoàn rơi tại Iran, khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Valerria là một trong số 9 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay đó.

Bức ảnh cuối cùng Valerria đăng trên Instagram. Ảnh: Instagram.

Bức ảnh cuối cùng Valerria đăng trên Instagram. Ảnh: Instagram.

Bài đăng cuối cùng đó của nữ tiếp viên có hơn 1.400 lượt yêu thích và hơn 1.200 bình luận. Phần lớn bình luận đều được gửi trong ngày 8 và 9/1, bày tỏ sự tiếc thương, đau buồn trước cái chết của cô. Mọi người đồng loạt để lại lời nhắn: “hãy yên nghỉ” dành cho cô gái. 

Ngoài công việc tiếp viên, Valerria còn được biết đến là một phi công nghiệp dư, đến từ Luhansk – miền đông Ukraine. Hãng hàng không Ukraine International Airlines đã công bố tên các phi công và phi hành đoàn trên chuyến bay tử thần hôm qua. Ngoài Valerria có ba phi công: Volodymyr Gaponenko, người đã có 11.600 giờ bay và 5.500 giờ bay với vai trò cơ trưởng; Oleksiy Naumkin, người đã bay 12.000 giờ trên máy bay Boeing 737, trong đó có 6.600 giờ làm cơ trưởng và Serhii Khomenko – cơ phó, người đã có kinh nghiệm 7.600 giờ bay. Tiếp viên trưởng thiệt mạng là Ihor Matkov cùng phi hành đoàn Kateryna Statnik, Yuliia Solohub, Denys Lykhno và Mariia Mykytiuk. Mykytiuk cùng Valerria là các tiếp viên thường xuyên sử dụng Instagram. 

Anh Minh (Theo News)

Nguồn: Vnexpress.net