Vì sao bạn thích đi trekking Tà Năng – Phan Dũng?

0
9
Vì sao bạn thích đi trekking Tà Năng - Phan Dũng? - Ảnh 1.

Vì sao bạn thích đi trekking Tà Năng - Phan Dũng? - Ảnh 1.

Đồi núi ở Tà Năng – Phan Dũng chập chùng trong nắng. Ảnh: NVCC

Đó là một trong rất nhiều lời “bình phẩm” của những bạn trẻ có dịp trải nghiệm trekking cung đường Tà Năng – Phan Dũng. 

Đến đây, bạn sẽ được dẫn dắt qua những khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, như nhân vật Alex trong bộ phim Into the wild từ bỏ cuộc sống đầy đủ ở thành thị, một mình lang thang đi bụi, tìm cho mình lý tưởng cuộc sống: về với thiên nhiên.

“Cung đường trekking tuyệt nhất Việt Nam”

Vì sao Tà Năng – Phan Dũng được “ưu ái” gọi là cung đường trekking tuyệt vời nhất Việt Nam?

“Nhũng chỗ đó ít dấu chân người, nhất là Phan Dũng, hoàn toàn là rừng, đẹp hoang sơ. Đứng từ xa nhìn vào đã thấy đẹp như những thảo nguyên bạt ngàn bên Úc hay Florida (Mỹ)”, bạn Vinh Trần (32 tuổi, Đà Lạt) chia sẻ.

 “Đến những nơi này sẽ thấy quê hương mình còn nhiều chỗ đẹp như thiên đường, không thể tưởng tượng được”, Dũng nói thêm.

Vì sao bạn thích đi trekking Tà Năng - Phan Dũng? - Ảnh 2.

Một nhóm bạn trẻ trekking vào mùa cỏ xanh vào cuối tuần. Ảnh: NVCC

Tà Năng – Phan Dũng là vùng đất chuyển tiếp từ cao nguyên xuống duyên hải miền trung nên “cung đường trekking này đặc biệt so với những nơi khác ở chỗ cảnh quan chủ yếu là đồi cỏ, so với ở Tây Nguyên thì đa số là rừng rậm nhiệt đới, ở Tây Bắc chủ yếu là rừng rậm và núi đá, vừa đủ hiền hòa mà cũng không sợ thiếu gai góc” – bạn Trần Anh Tuấn (27 tuổi, làm digital marketing agency tại TP.HCM) – người từng đi trekking ở nhiều nơi chia sẻ.

Bạn Anh Tuấn cũng nói thêm, ngoài cảnh đẹp đến mê hồn, cung đường này còn hội tụ nhiều điều kiện rất tuyệt vời để cùng bạn bè “lên đồ” cho một chuyến đi nhanh-gọn-lẹ. Do quãng đường này ngắn, khoảng gần 60km, chỉ cần 2 ngày 1 đêm để đi hết hành trình, vì vậy có thể sắp xếp đi vào dịp cuối tuần mà không ảnh hưởng đến công việc.

Lần đầu tiên đi trekking, ngay lập tức có ấn tượng mạnh về cảnh vật nơi đây cũng là cảm giác của bạn Kiều Nhi (23 tuổi, sinh viên trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch TP,HCM).

“Do mình chưa từng đến nơi nào có cảnh quan tương tự như ở Tà Năng – Phan Dũng, với con đường đi qua những ngọn đồi cỏ xanh. Ấn tượng hơn là gió ở đây rất mạnh, cảm thấy hơi sợ một chút nhưng thật tuyệt vời vì được chứng kiến sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Đặt trong một sự so sánh thì bạn sẽ thấy chỗ này đẹp hơn chỗ khác nhưng hãy tin một điều rằng chỉ cần về với thiên nhiên thì đã là một điều tuyệt vời rồi. Đến đây, bạn sẽ thấy đẹp ở mọi lúc, mọi nơi và mọi góc nhìn. 

Sáng sớm thì thơ mộng, có nắng trời và cỏ xanh trong sương; ban trưa thì thấy một chút khắc nghiệt bởi hành trình dài và nắng nóng; còn buổi tối thì nơi đây lại trở nên sâu thẳm, cảm giác bé nhỏ, lạc lối giữa bốn bề núi rừng”.

[kdn-iframe width=”100%” height=”365.1685393258427″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”” scrolling=”no” src=”https://vcplayer.mediacdn.vn/1.1/?_site=tuoitre&new_info_domain=true&”]

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn