Vận may mỉm cười với cô gái Việt 7 lần du lịch Thái Lan

0
12
IMG-5740-JPG-8891-1434701210.jpg

Trong lần thứ 7 sang thăm đất nước chùa vàng, Vũ Minh Phương may mắn trở thành vị khách thứ 13 triệu của quốc gia này. 

Chuyến nghỉ hè đầu tiên của cô sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM không ngờ lại mang đến nhiều dấu ấn đáng nhớ. Chẳng phải lần đầu đặt chân đến Thái Lan nhưng Phương không khỏi choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt từ những người bạn láng giềng.

Sau khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Suvamabhumi, cô bất ngờ nhận được chú gấu bông xinh xắn từ một cán bộ hải quan cùng câu nói đầy úp mở: “Xin chúc mừng. Bạn sẽ còn nhiều điều bất ngờ phía trước”.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Phương được một chàng trai Thái Lan vội vàng đến xách đồ giúp. Tiếp đó là rất nhiều phóng viên bao quanh như chờ sẵn từ rất lâu, chỉ đợi cô xuất hiện.

Đại diện chính phủ và Tổng cục Du lịch của đất nước chùa vàng đón cô với tất cả sự trân trọng và thông báo, Minh Phương là vị khách thứ 13 triệu đến Thái Lan trong năm nay. Ngoài chú gấu bông, nữ du khách may mắn nhận được phần quà là vé máy bay khứ hồi dành cho 2 người cùng 5 đêm nghỉ khách sạn tại Thái Lan.

IMG-5740-JPG-8891-1434701210.jpg

Vũ Minh Phương may mắn là vị khách thứ 13 triệu của Thái Lan trong chuyến bay đến Bangkok ngày 13/6.

“Tôi không thể tin được mình lại là người khách may mắn ấy. Mọi thứ đến quá nhanh và bất ngờ làm tôi không khỏi hoảng hốt. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên với tôi”, cô gái sinh năm 1993 chia sẻ.

Đây là lần thứ 7 Minh Phương đặt chân tới xứ chùa Vàng. “Tôi thích đến đây bởi văn hóa đất nước này rất thú vị, con người thân thiện và các món ăn phong phú. Đặc biệt, Thái Lan có rất nhiều chùa đẹp. Tôi ấn tượng nhất với chùa Vàng và bãi biển Pattaya”, cô gái trẻ tâm sự.

Vì là sinh viên ngành văn hóa học, Phương khá đam mê du lịch và khám phá. Không chỉ việc học đòi hỏi phải tìm hiểu sâu sát mà chính bản thân cô cũng thích thú khi được đắm mình trong những không gian văn hóa khác nhau, trải nghiệm và tìm ra nét thú vị từ nơi mình đặt chân đến. Do việc học chiếm phần lớn thời gian, Phương chỉ thường đi du lịch vào những dịp lễ, Tết cùng bạn bè và gia đình.

“Tôi nghĩ đi với ít nhất một người bạn sẽ thú vị hơn vì có người đồng hành. Còn đi với gia đình lại có thời gian ở bên cạnh những người mình thương yêu”, Phương bày tỏ quan điểm du lịch của mình.

Một số nơi trong khu vực mà cô từng đặt chân đến ngoài Thái Lan còn có Hong Kong, Singapore, Đài Loan… Mỗi nơi lại mang đến những ấn tượng và kỷ niệm khác nhau.

Tuy nhiên, Phương cho biết vẫn không nơi đâu bằng nhà và quê hương mình. Cô đã đi qua mọi miền Việt Nam với những cảm xúc lâng lâng khó tả. “Bãi biển của nước mình đẹp đến nỗi tôi nghĩ không cần phải ra nước ngoài để vùng vẫy với sóng. Việt Nam cũng là một điểm đến rất nổi tại Đông Nam Á với những nơi chốn đẹp và được cả quốc tế công nhận như Hạ Long, Sơn Đoòng, Sa Pa, Đà Nẵng…”, cô sinh viên văn hóa học tâm sự.

IMG-2451-JPG-8598-1434775110.jpg

Phương cùng dành nhiều thời gian rảnh rỗi du lịch trong nước cùng bạn bè và người thân.

Phương cũng không quên nhắc đến câu chuyện hang Sơn Đoòng và một vài thắng cảnh Việt Nam vừa qua xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp Good Morning America trên kênh ABC của Mỹ. “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì đấy là một kênh lớn của Mỹ được hàng triệu khán giả theo dõi. Nhờ đó mà người Mỹ và bạn bè quốc tế sẽ biết được Việt Nam đẹp và bí ẩn đến thế nào. Và họ sẽ đến đất nước chúng ta”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, Phương cũng nhìn nhận hình ảnh Việt Nam đang ít nhiều bị méo mó bởi một số cá nhân thiếu văn minh trong ứng xử khi ra nước ngoài hay thậm chí ngay tại lãnh thổ hình chữ S. Nhiều người Việt không chịu xếp hàng và còn nói chuyện rất to có thể làm bạn bè quốc tế hiểu nhầm về hình ảnh người Việt.

“Tôi nghĩ rằng mỗi người dù là ai đi chăng nữa, khi đã mang trong mình dòng máu Việt đều là một đại diện của đất nước. Vì thế cách bạn hành xử ra sao sẽ là hình ảnh rõ ràng nhất về đất nước và con người chúng ta”, Phương tiếp lời.

Theo cô, lớp trẻ hiện nay đang là những mầm xanh của tổ quốc, có đầy đủ nhận thức và tầm nhìn để thay đổi cách hành xử của một bộ phận còn thiếu ý thức. “Từ những câu chuyện nhỏ với chính người bên cạnh mình cũng sẽ góp phần giảm thiểu những chuyện đáng tiếc trong nhìn nhận của khách nước ngoài đối với người Việt Nam”, cô gợi ý.

Yến Nhi

Nguồn: Vnexpress.net