Trải nghiệm khó quên của du khách nước ngoài ở Việt Nam

0
13
late-nightpho-600x401.jpg

Giá cả ăn uống phải chăng, người dân thân thiện và quần áo đẹp rẻ là những ấn tượng về Việt Nam của Jacqueline, một du khách Mỹ. 

Dưới đây là chia sẻ của Jacqueline Kehoe, cô gái đến từ nước Mỹ xa xôi nhưng một phần tâm hồn đã dành cho Việt Nam.

Ăn phở

late-nightpho-600x401.jpg

Một góc phố về đêm ở Việt Nam. Ảnh: Ofer Deshe.

Ấn tượng đầu tiên về món phở là được đựng trong một bát sứ trắng có hoa văn nhỏ. Khi ăn, bạn sẽ dùng đũa để thuận tiện và cảm nhận trọn vị hơn. Nhiều người có thể thưởng thức phở cùng với cốc trà đá. Đối với những ai quá chén, thì bát phở còn như một phương thuốc giải rượu, giúp tỉnh táo. 

Quần áo đẹp rẻ

Jacqueline Kehoe đã sắm một số bộ quần áo với giá 150.000 đồng nhờ công nghiệp thời trang ở Việt Nam. Jacqueline khá hài lòng khi mặc những trang phục đó. Chỉ với chưa đầy 10 USD, cô gái này đã mua hẳn cho mình một “tủ quần áo”. 

Chụp ảnh selfie

Từng là thành viên của một nhóm nhạc, Jacqueline Kehoe chơi không hẳn tuyệt vời nhưng cũng khá hay và dễ nghe. Cô được nhiều bạn trẻ quý mến và xin chụp ảnh selfie cùng. 

Tuy nhiên, chẳng ai xin chữ ký của Jacqueline cả, vì cô gái này cũng chỉ như bao người nước ngoài khác. Cô miêu tả cảm giác thoải mái đó giống như tên mình được in lên cửa sổ ở thế giới khác.

Giá đồ ăn thức uống rẻ

Jacqueline Kehoe khá bất ngờ vì một chiếc bánh mì Pháp 4 USD lại ngang với giá của 3 bát bún bò Huế ở Việt Nam. Bia ở đây cũng có giá rất rẻ với chưa đầy 1 USD một cốc. Bạn được uống thỏa thích mà cuối cùng hóa đơn thanh toán dừng lại ở 100.000 đồng.

namdrinkingbeer-600x450-7673-1434362239.

Cốc bia vỉa hè ở Việt Nam giá chưa đến một USD. Ảnh: Marie.

Được trả tiền hậu hĩnh

Cô gái Mỹ từng nhận làm diễn viên cho một quảng cáo ngắn và được trả 800 USD. Bạn bè cô cũng có trải nghiệm tương tự khi ở Việt Nam với nghề làm người mẫu hay thuyết minh phim… 

Văn hóa cà phê và sinh tố

Việt Nam cũng khá giống các nước châu Âu, vào buổi chiều cuối tuần mọi người thường ngồi thưởng thức một số đồ uống. Nếu ở châu Âu người ta chọn trà, cà phê latte hay kem gelato, thì ở Việt Nam mọi người sẽ gọi cà phê sữa đá hoặc sinh tố. 

Không gian chợ Việt Nam

Bạn sẽ không thể nào quên được lần đầu đi chợ ở Việt Nam. Jacqueline còn nhớ cảm giác vào chợ Tân Định như đang bước đi trong một bộ phim tài liệu của kênh National Geographic. Cô dừng lại ở hàng rau quả và thịt của những phụ nữ trung niên và mua được nhiều món tươi ngon.  

nammarket-600x400-2261-1434362240.jpg

Đi chợ ở Việt Nam là một trong những trải nghiệm thú vị. Ảnh: Claire Backhouse.

Ban đầu, Jacqueline thấy mình như một “điệp viên” nhưng về sau mọi thứ trở thành thói quen, cô thích thú hơn với việc đi chợ. Cô nhận ra sự tò mò lúc tìm đồ và vui vẻ của việc trao đổi mua bán với mọi người. 

Tập thể dục ở công viên

Ở Việt Nam, mọi người thường tới công viên vào buổi sáng vì ở đây được trang bị dụng cụ tập thể dục. Những người từ già, trẻ, lớn, bé đều sử dụng chúng để có sức khỏe tốt hơn. 

Xem thêm: Vịnh Hạ Long trên kênh truyền hình Mỹ

Hương Chi (theo Matadornetwork)

Nguồn: Vnexpress.net