Thiên đường du lịch bị hủy hoại bởi chiến tranh

0
8
1-7740-1439794280.jpg

Mặt trời đang chiếu sáng và những con sóng của biển Azov vẫn mời gọi du khách, nhưng bãi cát gần biển thì hoàn toàn trống trải, không một bóng du khách.

Kể từ khi Ukraine bước vào xung đột chính trị, du lịch của nước này đã giảm đi một cách đáng kể. Người dân bản địa cho biết bạn không nên quá ngạc nhiên khi thấy những nơi từng là điểm nóng du lịch của nước này hay các bãi biển tuyệt đẹp vắng bóng người. Mariupol là một trong những “nạn nhân” như thế.

Mariupol là thành phố ven biển và cũng là lớn nhất ở miền đông Ukraine – nơi vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Dân số vào khoảng nửa triệu người. Một số bãi biển, khu du lịch vẫn mở cửa để đón du khách. Nhưng tất cả đều chỉ còn trên lý thuyết, bởi hầu như không còn ai tưởng nhớ đến nơi này.

1-7740-1439794280.jpg

Bãi biển vắng bóng người ở Mariupol. Ảnh: News.

Yury, người quản lý của khách sạn Gold Fish nằm trong ngôi làng Melekine, đang ngồi trên một chiếc giường ngủ dành phục vụ du khách. Ông cho biết, nơi đây vẫn đang chờ đợi mọi người – nhưng những vị khách thì có thể sẽ không bao giờ đến đây nữa: “Năm ngoái, còn có một vài người từ Donetsk đến đây. Nhưng năm nay, mọi người e sợ chiến tranh và rất nhiều người trong số họ đơn giản là không có tiền để đi nghỉ mát”.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch đưa ra các hoạt động để phục vụ du khách. Nhưng tình hình quá vắng vẻ và tôi đã phải tìm một công việc khác để kiếm sống”, Olexander chàng trai 20 tuổi sống ở ngôi làng gần đó cũng cho biết thêm.

Vera, bà nội trợ 50 tuổi đến từ Donetsk, cho biết: “Chúng tôi không đưa con cái mình đến các bãi biển ở đây nữa, vì đơn giản không muốn chúng phải đi qua các trạm kiểm soát và phải nghe thấy các tiếng nổ bom đạn”.

2-7139-1439794280.jpg

Biển Azov nhìn từ trên cao. Ảnh: News.

Người dân cũng cho biết, không một ai muốn mạo hiểm tắm biển ở trong phạm vi của khu quân sự, nơi mà họ thường xuyên được cảnh báo cấm bơi đến những địa điểm quân sự không an toàn. Một số vùng biển còn có các thiết bị gây nổ thả trôi nổi do quân nổi dậy, và ít nhất là một ngư dân đã thiệt mạng vì điều này.

Ngoài ra, du khách cũng phải làm theo các quy tắc khi tới đây tắm biển: không chụp ảnh, không đến gần hay bơi qua khu phòng thủ, không kích động những người lính.

Anh Minh (theo News)
 

Nguồn: Vnexpress.net