Tài xế Indonesia lừa tiền đi tour của khách Tây

0
7
Hai vợ chồng Krystal tới Bali hai năm một lần để nghỉ dưỡng. Ảnh: News.

Vợ chồng Krystal đưa cho người lái xe hơn 200 USD nhưng không được đưa đi các địa điểm tham quan như thỏa thuận. 

Krystal Nikol, đến từ Perth, Australia đi nghỉ ở Bali, hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Indonesia. Tại đây, người phụ nữ 34 tuổi đã bị lừa và quyết định lên tiếng trên Facebook để cảnh báo những người khác tránh bẫy tương tự, News đưa tin ngày 29/8.

Hai vợ chồng Krystal tới Bali hai năm một lần để nghỉ dưỡng. Ảnh: News.

Hai vợ chồng Krystal tới Bali hai năm một lần để nghỉ dưỡng. Ảnh: News.

Kỳ nghỉ tồi tệ của vợ chồng Krystal bắt đầu khi họ mua tour của một người lái xe. Theo đó, họ sẽ trả 200 USD cho dịch vụ đưa đón và đi thăm các địa điểm nổi tiếng của Bali trong 2 ngày. 

Trước chuyến đi nửa tháng, người lái xe đã thuyết phục Krystal thanh toán chi phí. Ban đầu, cô khẳng định khi nào đến nơi mới trả. Một ngày trước khi đi tour, tài xế đó xuất hiện tại khách sạn của Krystal và yêu cầu cô chuyển tiền trước một lần nữa. 

Người lái xe từng nhận được nhiều đánh giá tốt, xếp hạng cao trong một nhóm trên mạng. Nhóm này được thành lập nhằm hỗ trợ, hướng dẫn cho các du khách tới Bali.

Bởi vậy, Krystal quyết định giả tiền đi tour trước một ngày. Sau đó, người lái xe bắt đầu đưa ra các lý do trì hoãn chuyến đi như thời tiết xấu. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, nữ du khách đòi tiền nhưng bị anh ta chặn Facebook, cắt đứt liên lạc. 

Krystal đăng ảnh người đàn ông đã lừa cô, cùng số tiền anh ta đã cầm của mình. Ảnh: News.

Krystal đăng ảnh người đàn ông đã lừa cô ở Bali. Ảnh: News.

Người đứng đầu nhóm hỗ trợ du khách ở Bali đã tìm được người lái xe. Anh ta đưa ra lý do con bị ốm nên túng quẫn và hứa sẽ trả tiền. Nhưng không lâu sau, kẻ lừa đảo lại biến mất. 

6 tuần trôi qua, Krystal vẫn chưa nhận lại được tiền. Sau 24 giờ đăng tải, bài viết của cô đã được hơn 1.000 người chia sẻ. Theo lời nữ du khách, cô không phải nạn nhân duy nhất. Một người bạn của cô cũng gặp bẫy tương tự với chính tài xế đó. 

Một số người cho biết đã thuê lái xe này nhiều lần và anh ta từng làm việc rất tốt. Họ thấy buồn khi biết người này có những thông tin tiêu cực.

Krystal tự nhận mình là một du khách dạn dày kinh nghiệm. Cô đã tới Bali nhiều lần và gặp chồng mình ở đây nhiều năm trước. Do vậy, khi lần đầu tiên bị lừa, cô đã rất tức giận. Tuy nhiên, cô cũng từ chối báo cảnh sát vì không muốn tốn thời gian.

Nguồn: Vnexpress.net