Sự hồi sinh không ngờ của quốc gia từng chịu 15 năm nội chiến

0
8
Su hoi sinh khong ngo cua quoc gia tung chiu 15 nam noi chien hinh anh 1

Nhiếp ảnh gia Rami Rizk đã chụp những cảnh đẹp trên khắp Lebanon với mong muốn mọi người sẽ thay đổi nhận thức về một quốc gia khu vực Trung Đông.

Su hoi sinh khong ngo cua quoc gia tung chiu 15 nam noi chien hinh anh 1

Sự hồi sinh thần kỳ của một quốc gia

Từ năm 1975 đến năm 1990, Lebanon đã xảy ra nhiều cuộc chiến tàn phá nặng nề, ước tính 120.000 người đã thiệt mạng trong 15 năm và gần một triệu người chạy trốn khỏi đất nước. Sau khi bắt đầu sửa chữa, xây dựng lại hậu quả của cuộc xung đột, khách du lịch bắt đầu quay trở lại với đất nước này. Cho đến năm 2010, chiến tranh bùng nổ ở nước láng giềng Syria làm giảm 38% số lượng du khách đến đây. Nhắc đến Lebanon, lâu nay mọi người vẫn thường liên tưởng đến hình ảnh những cái chết và sự hủy diệt bởi chiến tranh. Rami, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ sưu tập cảnh đẹp Lebanon nói rằng anh muốn gạt bỏ quan niệm đó của người nước ngoài và ngay cả những người đã trốn khỏi nơi đây. Do đó, các bức ảnh đáng kinh ngạc đã ra đời trong chuyến du lịch khắp đất nước của anh. Hàng loạt hình ảnh tuyệt đẹp về Lebanon đã mang đến cho người nhìn một khía cạnh rất khác về đất nước thuộc khu vực Trung Đông. Đó là vùng đất của thác nước hùng vĩ, những cánh rừng trùng điệp, bờ biển uốn lượn đầy mê hoặc và khu trượt tuyết tuyệt vời. Chia sẻ với trang Daily Mail, Rami nói: “Tôi luôn muốn khám phá những địa điểm mới và đặc sản ở nhiều nơi trên đất nước”. Khi thực hiện chuyến đi, anh đã phát hiện ra “những viên đá quý” chỉ một vài người biết. Nhiếp ảnh gia đã thực hiện bộ sưu tập cảnh đẹp Lebanon đáng kinh ngạc trong chuyến du lịch khắp đất nước. Đó là vùng đất của thác nước hùng vĩ, những cánh rừng trùng điệp, bờ biển uốn lượn đầy mê hoặc và khu trượt tuyết tuyệt vời. 

Su hoi sinh khong ngo cua quoc gia tung chiu 15 nam noi chien hinh anh 2

Vùng đất với những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp

Beirut là thủ đô của Lebanon với dân số chỉ hơn hai triệu người. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bờ biển Jounieh thơ mộng, ngắm nhìn tượng Đức Mẹ cao lớn ở Harissa, ghé thăm nhà thờ Hồi giáo Mohammed Al Amine, nơi được mệnh danh là Paris của Trung Đông… Ngoài ra, đất nước này cũng có các thị trấn, làng mạc yên bình, thơ mộng để bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành. Địa điểm Rami yêu thích nhất trong hành trình của mình đó là quê hương Jezzine, nơi anh sinh ra và lớn lên. 

Su hoi sinh khong ngo cua quoc gia tung chiu 15 nam noi chien hinh anh 32

Nguồn: News.zing.vn