Số phận của những con voi bị tra tấn để mua vui cho khách

0
17
Phóng viên Tây sốc vì resort tra tấn voi bắt chở khách

Những con voi trong resort Ấn Độ bị xích bốn chân khi đầm dưới nước, còn khi chở khách chúng phải mang trên lưng nhiều nhất ba người một lúc.

Phóng viên báo Anh Independent đã tới một khu resort theo chủ đề bộ phim Cậu bé rừng xanh (Jungle Book) tại Kulem, phía tây bang Goa, Ấn Độ. Họ ghi lại cảnh một con voi châu Á buộc phải lấy nước cho khách tắm, với quản tượng kè kè chiếc que bên cạnh. Chúng đều bị xích bốn chân khi đầm mình dưới nước.

Phóng viên Tây sốc vì resort tra tấn voi bắt chở khách
 
 

Phóng viên Tây sốc vì resort tra tấn voi bắt chở khách

 Video: Independent.

Khi xem video, Kartick Satyanarayan, người sáng lập quỹ từ thiện Wildlife SOS, bàng hoàng với hành động của quản tượng: “Ông ta đang chọc nó. Đó là một chiếc que có đầu sắc nhọn – bạn có thể thấy ông ta cố gắng giấu nó đi”.

Wildlife SOS, tổ chức từ thiện động vật lớn nhất tại Ấn Độ, có nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức về mức độ tàn bạo của quá trình huấn luyện voi. Người dân ở đây thường nuôi nhốt con vật, huấn luyện thông qua đánh đập, tra tấn và sử dụng chúng cho những chuyến đi, phục vụ du khách, vận chuyển hàng hóa.

Ông Satyanarayan tiết lộ: “Người quản tượng ra điều kiện với con voi, cho nó biết mỗi lần chuẩn bị chọc và nếu không làm theo lệnh, nó sẽ bị chọc mạnh hơn. Con voi nhận ra rằng nó chỉ bị chọc nhẹ nếu tuân những gì được bảo, vì nó không muốn bị đau đớn nữa”.

Du khách có thể đặt phòng tại khu resort Jungle Book trên TripAdvisor, dù trang này từng ra lệnh cấm những điểm đến có dịch vụ cưỡi voi và những loại hình tiếp xúc với động vật hoang dã khác kinh doanh trên trang web từ năm 2016. Bên cạnh đa số đánh giá tích cực về khu resort này, chỉ một số khách Anh miêu tả những gì họ chứng kiến là bạo hành động vật.

Luke C, từ Birmingham (Anh) nghỉ tại khu resort vào tháng 4, cho biết: “Con voi biểu diễn ‘màn tắm sông’ có vết thương hở trên đầu và một sợi dây thừng siết chặt quanh cổ cho khách trèo lên. Toàn bộ trải nghiệm thật tồi tệ”.

Vốn là biểu tượng cho Ấn Độ, voi lại là loài đang bị đe dọa tại quốc gia này, với số lượng khoảng 22.000 cá thể, theo Times of India. Chúng có trong danh sách động vật nhóm 1 của Luật Bảo vệ Động vật Hoang dã năm 1972 của Ấn Độ – đồng nghĩa rằng bất kỳ ai bạo hành chúng có thể đối mặt với án tù 7 năm.

Số phận của khoảng 3.500 con voi nuôi nhốt vẫn là một khoảng xám trong luật pháp Ấn Độ. Giấy phép nuôi nhốt được giám đốc trung tâm quản lý động vật bang cấp. Năm 2016, tòa án tối cao Ấn Độ cho phép người dân nuôi nhốt voi, miễn là chủ không đối xử tệ bạc với chúng.

Ông Satyanarayan nói rằng, khách quốc tế và dư luận nói chung “cần hiểu chuyện gì đang diễn ra trải nghiệm cưỡi voi, một bộ phận của ngành du lịch đang cổ súy cho nạn bạo hành động vật“.

Những điểm đến thương mại khai thác voi hoang dã thành công đã tạo nên nhu cầu buôn bán và nuôi nhốt voi: “Mỗi người đi một chuyến cưỡi voi cần biết rằng, vì vài phút sung sướng của họ, con voi phải chịu đựng cả cuộc đời ác mộng”, giám đốc quỹ Wildlife SOS phát biểu.

Dịch vụ tắm với voi có giá khoảng 11 USD một lần. Ảnh: TripAdvisor.

Dịch vụ tắm với voi có giá khoảng 11 USD một lần. Ảnh: TripAdvisor.

Công ty chủ quản resort Jungle Book, Goa Ecotourism Adventures, từ chối đưa ra bình luận về video trên.

Trả lời Independent, TripAdvisor cho biết năm 2016 công ty này có chính sách nhằm cải thiện tiêu chuẩn phúc lợi động vật trong ngành du lịch tập trung vào trải nghiệm. Trong khi đó, khu resort Jungle Book trong danh sách cơ sở lưu trú trên website.

“Chúng tôi không cho phép đặt phòng trực tiếp với mọi cơ sở lưu trú trên website của mình, lựa chọn đặt phòng thường do đối tác cung cấp, vì thế chúng tôi không có thẩm quyền để giám sát dịch vụ này”, người phát ngôn của công ty cho biết.

Ngoài ra, người này nói thêm rằng, du khách không hài lòng với tiêu chuẩn bảo vệ động vật tại cơ sở lưu trú có thể viết đánh giá để cảnh báo cho những người khác.

Nguồn: Vnexpress.net