Singapore, Malaysia – chuyến đi ghi dấu thanh xuân

0
19
#Mytour: Singapore, Malaysia - chuyen di ghi dau thanh xuan hinh anh 1

Singapore, Malaysia là điểm đến mơ ước trong hành trình tuổi trẻ mỗi của mình. Sau khi tiết kiệm đủ số tiền, mình quyết định thực hiện chuyến đi ghi dấu thanh xuân rực rỡ.

#Mytour: Singapore, Malaysia - chuyen di ghi dau thanh xuan hinh anh 1

Đất nước Singapore, Malaysia là điểm đến mơ ước từ lâu của mình. Vì vậy, sau khi tiết kiệm đủ số tiền, mình quyết định thực hiện chuyến đi để ghi dấu quãng thời gian thanh xuân rực rỡ.

Mình sợ rằng giữa cuộc sống bộn bề với vô số gánh nặng trách nhiệm, bản thân sẽ chẳng có thời gian để tiếp tục những chuyến đi. Khi ngoảnh lại, thanh xuân đã là quá khứ, mình sẽ hối tiếc vì những điều chưa thực hiện được. Singapore – Malaysia là những điểm đến tiếp theo trong hành trình tuổi trẻ này.

#Mytour: Singapore, Malaysia - chuyen di ghi dau thanh xuan hinh anh 2
Đất nước Singapore, Malaysia là điểm đến mơ ước từ lâu của mình.

Những thứ cần chuẩn bị

Vé máy bay: Mình đặt vé máy bay trước 1 tuần với giá khứ hồi 3,5 triệu đồng, đã tính cả hành lý. Lịch trình của mình là bay đến Singapore và chiều về từ Kualar Lumpur (Malaysia). Nếu đặt vé sớm, chi phí có thể sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Khách sạn: Trước chuyến đi, mình đã đặt trước chỗ nghỉ qua Internet. Khách sạn Singapore mình chọn ở gần trung tâm nên khá tiện trong việc di chuyển. Mình đặt phòng với giá 2 triệu đồng/người cho 3 đêm ở Singapore và 1 triệu đồng/người cho 1 đêm ở Malaysia.

Tàu cao tốc MRT: Ở Singapore, du khách chủ yếu di chuyển bằng MRT và đi bộ. MRT là từ viết tắt của Mass Rapid Transport, nghĩa là mạng lưới giao thông công cộng cao tốc. Mình mua vé ở Việt Nam trước khi đi. Sau đó, khi qua đến Singapore, bạn chỉ cần nộp thêm 7,3 USD nữa là có thể thoải mái tham quan đó đây.

Đặt vé tham quan: Mình đặt trước toàn bộ vé vào cửa các điểm đến dự tính trong chuyến đi như Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Singapore, Gardens by the Bay, Universal Studios qua Internet và mua thêm sim 4G, thẻ MRT. Tổng chi phí mất 2,1 triệu đồng/người.

Singapore

Ngày 1: Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia, Marina Bay Sands

Mình đặt chân đến Singapore vào buổi chiều. Vì thời gian còn sớm nên chúng mình quyết định đi bộ đến Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Singapore. Là viên ngọc quý mới nhất trên vương miện nghệ thuật của quốc đảo Sư tử, nơi đây trưng bày hơn 8.000 tác phẩm đương đại có giá trị nhất trên thế giới từ thế kỷ 19.

Sau đó, mình đến Marina Bay Sands ăn tối, lượn lờ mua sắm. Tòa nhà 55 tầng gồm 3 tòa tháp riêng biệt đứng cạnh nhau với khách sạn cao cấp 2.590 phòng hạng sang, khu trung tâm mua sắm sầm uất, triển lãm và hội thảo… 

Nằm bên bờ vịnh Marina thơ mộng, tòa nhà Marina Bay Sands trở thành một trong những biểu tượng du lịch của Singapore. Bạn không thể quên chụp một bức hình kỷ niệm ở địa điểm này.

Tối đến, bạn có thể đi dạo quanh thành phố, ngắm ánh điện sáng lung linh, những công trình độc đáo với thiết kế hiện đại. Singapore về đêm rực rỡ, nhộn nhịp, sôi động hơn bao giờ hết.

Ngày 2: Gardens by the Bay – Orchard Road – Khu tiểu Ấn – Phố người Hoa

Gardens by the Bay: Khu vườn Gardens by the Bay là một trong những điểm đến hàng đầu được nhiều du khách ưa chuộng tại Singapore. Bạn sẽ cảm thấy thích thú trước những khung cảnh độc đáo, hiện đại do con người tạo ra như khu nhà kính, cầu treo đi bộ trên cao, vườn cây khổng lồ hình phễu…

Nhiều người lựa chọn đi buổi tối vì ở đây 21h mới đóng cửa. Tuy nhiên, nếu muốn chụp ảnh, sống ảo, mình khuyên bạn nên đến vào buổi sáng.

Phố Orchard: Nếu là một tín đồ nghiện mua sắm, bạn không thể bỏ qua con đường dài 2,2 km nổi tiếng nhất châu Á với ngập tràn các nhãn hàng thời trang nổi tiếng mang nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Chúng mình lựa chọn thưởng thức bữa trưa ở khu ẩm thực ngay thiên đường mua sắm Orchard. Chiều đến, mình lên đường đến với khu tiểu Ấn và phố người Hoa độc đáo ở Singapore.

Khu tiểu Ấn (Little India): Với không gian, hình ảnh, âm thanh mang nét văn hóa đặc sắc, mình cảm thấy khu tiểu Ấn là điểm đến sống ảo tuyệt vời.

Mình đã ghé thăm con đường Serangoon với những ngôi nhà đầy màu sắc, ngôi đền Sri Veeramakaliamman cổ kính, chợ Tekka cùng gian hàng bày bán đủ loại gia vị, hương liệu đặc trưng của Ấn Độ…

Phố người Hoa (China town): Dạo quanh khu phố này, mình cảm giác như lạc vào một đất nước Trung Hoa thu nhỏ đầy thú vị. Đi dọc theo những con đường trong khu phố, bạn sẽ thấy rõ sự đan xen giữa nét hiện đại và cổ kính ở nơi đây.

Các cửa hiệu lâu đời trở thành quán rượu, quán bar, karaoke, những món đồ xưa cũ hòa lẫn với mặt hàng thời trang đường phố, trang sức hiện đại. Ngoài ra, phố người Hoa còn nổi tiếng bởi một số công trình kiến trúc tuyệt đẹp như chùa, miếu, nhà bảo tàng…

Ngày 3: Universal Studios – Vivo City – Haji Lane

Universal Studios: Đến Singapore, bạn đừng quên ghé thăm công viên Universal Studios. Khu giải trí bao gồm các cảnh quay, tạo hình nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim như Công viên kỷ Jura, thế giới phim hoạt hình Shrek, Madagascar, Ai Cập huyền bí…

Nơi đây đúng là thiên đường lý tưởng để sống ảo, chụp hình mỏi tay. Vì thời gian xếp hàng khá lâu, mình khuyên các bạn nên đi sớm để thoải mái vui chơi được nhiều nơi hơn.

Vivo City: Tọa lạc trên đường HarbourFront, Vivo City là một trong số những trung tâm mua sắm tốt nhất ở châu Á. Vì ở gần Universal Studios, trung tâm thương mại này là điểm đến tiếp theo của mình.

Ngoài thiên đường của các cửa hàng quần áo đồ hiệu, nơi đây còn có rạp chiếu phim, cửa hàng đồ chơi, hồ bơi và khu ăn uống 4 tầng…

Hajilane: Con phố đi bộ xinh đẹp nằm trong khu phố Arab là địa điểm mình rất yêu thích trong chuyến đi này. Hajilane đầy màu sắc nổi bật bởi các mặt hàng thời trang, đồ handmade sáng tạo, hấp dẫn nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Malaysia

Ngày 4: Malaysia và Malacca cổ kính

Ngày thứ 4, mặc dù lòng còn nhiều vấn vương, tiếc nuối, mình rời Singapore xinh đẹp để tiếp tục hành trình di chuyển đến Malaysia.

Mình lên chuyến tàu cao tốc đến trạm Woodlands. Tại đây, mình bắt xe buýt số 950 tới nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh, sau đó đến Larkin Terminal (Johor Bahru, Malaysia).

Ở trạm Larkin, mình làm thủ tục xuất nhập cảnh lần 2 rồi lên xe đi Tarik. Từ Tarik, bạn có thể mua vé đi Malacca hoặc Kuala Lumpur. Thời gian để đến Malacca hoặc Kuala Lumpur là 3, 4 tiếng.

Malacca là trung tâm lịch sử, thủ phủ cổ kính nhất của Malaysia. Điều khiến mình ấn tượng nhất ở đây là những con đường, góc phổ cổ kính và những quán cà phê hiện đại, nổi bật giữa không gian đượm màu xưa cũ…

Ngày 5: Kuala Lumpur nhộn nhịp

Mình tiếp tục hành trình đến với thủ đô Kuala Lumpur nhộn nhịp và sầm uất. Vì những điểm đến trong chuyến đi của mình ở vùng đất này khá gần nhau, mình rất dễ dàng trong việc di chuyển bằng xe buýt mà không mất bất cứ chi phí nào.

Tháp đôi Petronas: Là biểu tượng của đất nước Hồi giáo Malaysia, bạn không thể bỏ qua điểm check-in, sống ảo này. Dưới chân tháp Petronas là trung tâm thương mại lớn và hiện đại nhất tại Malaysia. Phía ngoài tòa tháp là một công viên rộng lớn, đài phun nước, hồ điều hòa và khu vui chơi dành cho trẻ em.

Phố người Hoa (China town): Nơi đây chủ yếu bày bán các mặt hàng lưu niệm, nữ trang giá rẻ như đồng hồ, túi xách… Đêm xuống, bạn sẽ được khám phá ẩm thực ở khu chợ nhộn nhịp, sôi động dưới những ánh đèn lồng đỏ mờ ảo từ các cửa hàng.

Sultan Abdul Samad: Tòa nhà nổi tiếng được xây dựng hoàn toàn bằng gạch với kiến trúc độc đáo và thú vị. Đến Kuala Lumpur, ai cũng đều muốn ghé thăm tòa nhà lịch sử này.

Thánh đường Hồi giáo quốc gia: Thánh đường Hồi giáo quốc gia, một biểu tượng của đất nước Malaysia nằm ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur, bên cạnh Vườn Hồ và cách nhà ga không xa. Bạn nhớ mặc trang phục nghiêm túc khi ghé thăm nơi đây.

Bukit Bintang: Nổi danh với khu vui chơi giải trí và mua sắm sành điệu nhất Kuala Lumpur, bạn thoải mái chụp ảnh sang chảnh trong những trung tâm mua sắm, nhà hàng năm sao…

Chi phí

Tổng chi phí cho chuyến đi của mình, chưa kể mua sắm vào khoảng 17-20 triệu đồng. Mình nghĩ mỗi người có cách chi tiêu khác nhau nên số tiền cần thiết cho mỗi chuyến đi sẽ tùy vào kế hoạch riêng của bản thân. Bạn nên tính toán lịch trình và con số tối thiểu hợp lý để hành trình của mình diễn ra suôn sẻ.

Một ngày, bạn mất trung bình khoảng 1 triệu đồng để ăn uống thoải mái. Món mình thích nhất trong chuyến đi là cơm gà, cháo ếch, gà rán và Chilli Crab. Mình là người khá kén đồ ăn. Do không hợp đồ ăn bên này lắm, mình chủ yếu ăn ở các khu ẩm thực trong trung tâm thương mại. Đồ ăn ở đó giá cả phải chăng, đa dạng và có nhiều sự lựa chọn.

Trong cảm nhận của mình, Singapore và Malaysia là những thành phố hiện đại, văn minh với nhiều nền văn hóa khác nhau. Hai đất nước này đã để lại trong mình những ấn tượng sâu sắc về thiên nhiên, con người, cảnh vật… Nếu có dịp, mình rất muốn được quay trở lại đây một lần nữa.

#Justgo: Kuala Lumpur – nơi diễn ra trận chung kết AFF Cup 2018 Kuala Lumpur, nơi sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi của AFF Cup, là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị quốc gia, đầu mối giao thông cho du khách quốc tế khi tới Malaysia.

Nguồn: News.zing.vn