‘Săn’ thú trong vườn quốc gia Yala

0
17
vuonquocgiaYalaSrilanka-14-Tra-6837-2695

Nằm trên diện tích gần 1.000 km2 phía Đông Nam của đất nước Sri Lanka, Yala là khu vực sống của nhiều loài động vật quý hiếm như báo, gấu, hươu, cá sấu…

Chiếc xe jeep nhấp nhổm trên con đường đất đỏ chở theo những vị khách còn đang ngái ngủ lúc sáng sớm. Lý do buổi đi chơi sớm đến vậy vì đây là thời gian các loài thú hoang ra ngoài kiếm ăn, tìm nước uống nên dễ gặp những loài thú quý hiếm.

vuonquocgiaYalaSrilanka-14-Tra-6837-2695

Buổi sớm là khoảng thời gian muôn loài thú ra khu vực đầm lầy uống nước.

Một đàn trâu nước đen trũi dễ chừng gần chục con đang lội nước bì bõm trong đầm. Khu vực quanh khu đầm khá rộng, là nơi tập trung của nhiều loài thú vào buổi sáng. Phía xa, một đàn hươu sao đủng đỉnh lại gần, vóc dáng thanh mảnh trên những đôi chân uyển chuyển và cái đầu ngẩng cao. Trong khi đó, đàn lợn lòi lại rụt rè hơn, tìm chỗ xa khuất tận phía bên kia đầm nước, cách xa các loài thú khác, nhất là những con cá sấu với cái mình gồ ghề đang lặng lẽ trườn trên mặt đất ẩm. Xe dừng lại cho du khách thỏa thích ngắm nhìn.

Trong công viên này vẫn còn khá nhiều các loài động vật hoang dã còn sống sót sau cơn sóng thần năm 2004. Vì khu rừng quá rộng nên các loài động vật sống tản mát trên nhiều khu vực mà phải đi cả ngày mới thấy hết được. Người lái xe tinh mắt liên tục chỉ cho khách những con thú từ xa: chú kỳ nhông khá lớn nằm vắt trên thân cây, những chú nai ẩn mình sau những khu rừng rậm rạp, một đàn voi đủng đỉnh đi qua đường…

Worth-a-journey-472-5440-1395828507.jpg

Báo gấm hoa mai là loài thú quý hiếm nhất trong vườn Yala.

Một con thỏ chạy vụt qua mũi xe khi chúng tôi vừa rẽ ngoặt qua con đường nhỏ lầy lội. Theo sau đấy là hai con cáo tinh ranh và phía xa, nàng báo hoa mai đang chầm chậm nhìn theo những con mồi, chuẩn bị tư thế vào cuộc tranh giành “bữa sáng”. Trong cả khu rừng rộng lớn này chỉ còn 35 con báo gấm hoa mai.

Nhiều nhất là chim công, theo đàn 2, 3 con một. Điểm tên có nhiều loài chim có tại Việt Nam là: chú gà lôi, quạ, bồ nông, cò trắng, chim cồng cộc, đại bàng trắng, cò lạo Ấn Độ, cò Á Châu, chim khoắm, le le nâu và chim rẽ mỏ to bước dạo thảnh thơi. Hầu hết chúng đều sống bằng nguồn tôm tép nhỏ và các thủy sản vùng đầm lầy nên tập trung về khu vực này rất đông.

Trên một thân cây lớn chơ vơ giữa cánh đồng là những chú chim Hornbill, loài chim được liệt trong danh sách bảo tồn của Srilanka. Chim Hornbill mang vóc dáng khá lớn với cái mỏ lạ, di chuyển nhẹ nhàng trên các tán cây và sống bằng hoa quả chín. Chúng chọn những thân cây to lớn làm tổ và có thể dễ dàng phân biệt là con đực hay con cái nhờ vào đôi mắt có quầng đen.

Anthracoceros-coronatus-Yala-N-2678-2414

Loài chim Hornbill với cái mỏ khác lạ.

Gần trưa, xe lăn bánh trở về. Những chú chim xanh xinh đẹp bay đuổi theo xe chúng tôi ra đến tận cửa rừng. Xe vượt qua những vùng đầm lầy ngập nước, xa xa, những cánh cò thấp thoáng cuối chân trời.

Thông tin thêm:

Bạn có thể chọn 3 khung chương trình để đi trong ngày, từ: 5h30, 12h30 hoặc 17h.

Để thuận tiện cho một chuyến tham quan rừng hoang dã, bạn nên đến thị trấn gần công viên ngủ đêm và đi vào sáng sớm hôm sau. Thị trấn Katarahama có các phòng giá từ 5 – 7 USD/ người.

Giá thuê xe jeep là 45 USD/ 1 nhóm 6 – 8 người.

Giá vào cửa công viên 30 USD/ người.

Lam Linh

Nguồn: Vnexpress.net