‘Running man’ lạc đường khi chạy marathon ở Sa Pa

0
8
hinh-anh-JPG_1381118398.jpg

Dù bị lạc đường cùng một số vận động viên khác do mất dấu chỉ dẫn, Vũ Xuân Tiến vẫn về đích ở top 10 Giải chạy marathon leo núi quốc tế.

Sáng 5/10, giải marathon leo núi quốc tế năm 2013 khai mạc tại Km 32 quốc lộ 4D thuộc thôn Giàng Cha, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tham gia giải có trên 170 vận động viên trong độ tuổi 18 – 60 đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 20 vận động viên của Việt Nam. Vũ Xuân Tiến tham gia chạy ở cự ly 42 km. 

 

Xuất phát sớm nhất là các VĐV chạy marathon ở cự ly 70 km từ khu nghỉ dưỡng Topas (Sa Pa). Tiếp đến là nhóm marathon tham gia nội dung 42 km, xuất phát từ đường tỉnh lộ 155, thuộc khu vực Ô Quý Hồ, xã Bản Khoang. Cuối cùng là các VĐV chạy ở cự ly 21 km, vị trí xuất phát là khu vực cầu 32, quốc lộ 4D (đoạn Lào Cai – Sa Pa). 

 

hinh-anh-JPG_1381118398.jpg

Running man và các VĐV quốc tế ấn tượng với các em bé dân tộc hồn nhiên.

 

Đường đua khá hẹp, bụi và có đôi chỗ nguy hiểm, nhưng các VĐV đến từ Australia, Anh, Thụy Điển, Đan Mạch… đều tỏ ra phấn khích trước khung cảnh hoang sơ, tươi đẹp với những rặng tre, con suối, con đèo cùng những bản làng nằm dưới chân thung lũng, những thửa ruộng bậc thang chín vàng tăm tắp. Dù đã hai lần đến Lào Cai, đây là lần đầu tiên Tiến đặt chân đến Sapa. Bởi vậy, chàng “Running man” cũng không bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây trong suốt chặng đua.

 

Chia sẻ với VnExpress, trải nghiệm đáng nhớ nhất của Vũ Xuân Tiến trong cuộc đua là anh và một số VĐV khác bị lạc đường, do gió hoặc trẻ con trong bản làm mất dấu hiệu chỉ đường gắn trên các thân cây. Khi tuột xuống từ đỉnh một ngọn núi sau hơn 1 km nhầm đường, Tiến đã bị trầy xước tay lúc phải bám vào những cành cây gai. Khi chạy qua bản, anh còn bị những chú chó ở đây rượt đuổi.

 

VMM13-146-JPG_1381130736.jpg

Đường đua khắc nghiệt nhưng không kém phần hấp dẫn.

 

Trên đường chạy, Vũ Xuân Tiến đã trải qua 6 lần bị chuột rút, cơ căng cứng và phải nằm vật trên đường. Lúc này, các VĐV quốc tế chạy cùng đã giúp Tiến căng cơ để có thể đứng lên chạy tiếp.

 

Cuối cùng, sau gần 6 tiếng, Vũ Xuân Tiến về đích ở top 10, cự ly 42 km. Tiến cho biết, anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái với kết quả đạt được. Bên cạnh đó, bốn VĐV của Sa Pa đều giành giải tại cuộc thi chạy marathon leo núi quốc tế lần này. Ngoài Lý A Song về đích ở vị trí thứ nhất, cự ly 21 km dành cho nam, hai VĐV Thào A Sự và Giàng A Dơ lần lượt về thứ tư và thứ năm, Vàng A Pay về đích ở vị trí thứ chín.

 

VMM13-286-JPG_1381117845_1381117855.jpg

Từ trái sang: VĐV Đan Mạch về nhất chặng 70 km – Đại sứ Đan Mạch John Nielsen – “Running man” Vũ Xuân Tiến.

 

Sau cuộc thi, phần phí tham gia do các VĐV đóng góp sẽ được tặng cho tổ chức từ thiện Sapa O’Chau, mang đến cơ hội học tập cho những con em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Kim Anh

Nguồn: Vnexpress.net