Phượt thủ vượt hơn 1.000 km không tốn một xu

0
7
Phượt thủ vượt hơn 1.000 km không tốn một xu

Hai chàng trai trẻ muốn trải nghiệm cuộc sống không cần tiền và chứng minh rằng chỉ với lòng tốt của người lạ, họ đã hoàn thành chuyến đi xuyên Scotland.

Phượt thủ vượt hơn 1.000 km không tốn một xu

Tom Langhorne, 23 tuổi, và Cameron Hyde, 24 tuổi, đã vượt qua chặng đường dài hơn 1.000 km xuyên suốt Scotland bằng cách đi bộ và ngồi nhờ xe 17 lần. Mục đích chuyến đi của họ là muốn khám phá sự rộng lượng của mọi người.

Phượt thủ vượt hơn 1.000 km không tốn một xu

Không quan trọng việc túng thiếu mức nào, bạn vẫn có thể khám phá Scotland với cái túi rỗng. Hai bạn trẻ này đã làm được điều đó mà không phải chi một đồng nào cho cả việc đi lại lẫn ăn uống.

Phượt thủ vượt hơn 1.000 km không tốn một xu

Tom Langhorne và Cameron Hyde bắt đầu hành trình từ thành phố Aberdeen vào cuối tháng 5 với hành trang gồm balo đồ, một túi gạo và một túi yến mạch.
Họ muốn đi tới những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất của Scotland ví dụ như Cape Wrath. Để không mất một xu nào, Tom và Cameron đã xin đi nhờ 17 lần tất cả, đều là xe của những người đến từ nhiều nơi trên thế giới như Ấn Độ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha hay Đức.

Phượt thủ vượt hơn 1.000 km không tốn một xu

Hai thanh niên này đều là sinh viên ngành sinh học của Đại học Aberdeen. Họ đã tự mình trải nghiệm cuộc sống nơi hoang dã, gặp gỡ, kết bạn dọc đường đi. Tom và Cameron đều tự nhủ không cần tiền vẫn có thể làm được những điều thú vị, vui vẻ.

Phượt thủ vượt hơn 1.000 km không tốn một xu

Suốt chặng đường xuyên Scotland, họ nhận được rất nhiều ủng hộ như đồ ăn, bia và cả whisky.

Phượt thủ vượt hơn 1.000 km không tốn một xu

Tom chia sẻ: “Tôi rất hứng thú với việc sống mà không cần tới tiền bạc. Tôi từng đọc một cuốn sách là “Bản tuyên ngôn không tiền”, nói đến triết lý sống như vậy và khơi nguồn cảm hứng cho tôi thực hiện chuyến đi”.
Tom muốn thử nghiệm việc từ bỏ tiền bạc và xem liệu hành trình có thành công nếu không có tiền. Cuối cùng thì chuyến đi quá tuyệt vời. 

Phượt thủ vượt hơn 1.000 km không tốn một xu

Tom và Cameron đều là những người đi bộ đường dài chuyên nghiệp, trước đó họ từng đi hết tuyến đường mòn quốc gia ở Scotland (Scottish National Trail). Riêng Tom từng đi nhờ xe ở nhiều nơi tại châu Âu.

Phượt thủ vượt hơn 1.000 km không tốn một xu

Trên hành trình xuyên Scotland, họ gặp nhiều người với tính cách, hoàn cảnh sống khác nhau. Đó có thể là một người bán hàng, một du khách người Tây Ban Nha hay Thụy Sĩ, thậm chí là một đôi nghỉ hưu sống trong chiếc ôtô họ đang đi. 
“Bất kể khi nào bạn đứng bên đường và nghĩ không ai dừng lại thì vẫn có người thực sự dừng xe. Tôi biết những người cho chúng tôi đi nhờ xe có thể rất vui vẻ thân thiện và có cả người cực kỳ điên rồ, nhưng trải nghiệm nào cũng quý giá”, Tom chia sẻ. 

Nguồn: Vnexpress.net