Phượt thủ ‘đứng hình’ khi vào phòng sauna toàn đàn ông khỏa thân

0
18
phuot-thu-dung-hinh-khi-vao-phong-sauna-toan-dan-ong-khoa-than

Là người duy nhất quấn khăn trong phòng sauna, đứng chôn chân trước cửa với vẻ bối rối, Joshi sớm nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình. 

Siddhartha Joshi từng đi sauna rất nhiều lần khi còn ở Ấn Độ, những nơi giúp anh thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi, chưa kể còn có không ít lợi ích về sức khỏe. Nhưng đến phòng xông hơi ở Đức, chàng trai phương Đông này vấp phải những cú sốc văn hóa không mấy dễ chịu.

Sau cả một ngày lang thang ở Dresden, tôi thấy mệt muốn chết và quyết làm gì đó để bù năng lượng. Tôi lấy áo choàng, khăn tắm và đi thang máy xuống tầng hầm của khách sạn, nơi có một phòng sauna.

Không như spa tại Ấn Độ, sauna ở Đức giống một nơi để khách tự biên tự diễn. Tôi khá lo lắng khi không thấy bóng dáng ai ở đó. Tôi chỉ nhìn ra hai phòng ghi chữ HerrDamien trên cửa. Herr nghe có vẻ giống từ “her”(cô ấy) trong tiếng Anh, còn Damien lại giống từ “dame” (phụ nữ). Dù bối rối, tôi dám chắc hai phòng không thể đều dành cho phụ nữ.

Đánh liều đi qua cánh cửa ghi chữ Herr, tôi thở phào khi thấy bệ xí tiểu dành cho nam. May thay tôi không va phải cô gái nào đang thay đồ, như thế sẽ rất kỳ.

Tôi nhanh chóng cởi đồ, quấn khăn tắm quanh eo, khoác áo choàng tắm và tới phòng bên cạnh. Căn phòng rộng lớn với hai hàng vòi hoa sen hai bên, dẫn thẳng đến hai phòng sauna, tôi có thể nghe thấy tiếng hơi nước rít từ một góc.

Vốn là một chàng trai Ấn Độ dễ thẹn, tôi mừng khi tìm được một khoang tắm còn trống và nhanh chóng trút đồ trước khi bước vào phòng sauna bên phải. Nhưng tôi càng kinh ngạc hơn khi căn phòng gần như toàn những chàng trai trẻ, không mảnh vải che thân. Có lẽ phải mất một lúc tôi mới định thần được những gì mình trông thấy đều là thật, và vạch ra hai lựa chọn: chạy trốn (thực tế hơn) hoặc ngồi vào cùng họ (thật nực cười).

phuot-thu-dung-hinh-khi-vao-phong-sauna-toan-dan-ong-khoa-than

Một phòng sauna thông thường ở Đức. Ảnh: Paul Relf.

Là người duy nhất quấn khăn quanh hông trong phòng, đứng chôn chân trước cửa với vẻ bối rối, tôi sớm nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình. Lúc này, tôi quyết định mình sẽ không bỏ chạy và gỡ khăn tắm khỏi hông, đặt xuống ghế gỗ. Đó là lần đầu tiên tôi khỏa thân mà vẫn tự tin bước đi trước cả tá người lạ. Điều xấu hổ nhất là khi mọi người đều nhìn tôi, mà không hề làm vậy khi ai khác bước vào.

Phòng sauna rất nóng và gần như kín chỗ. Tôi chợt nhận ra mình chẳng biết gì về văn hóa Đức nên quyết định quan sát mọi người, để lát sau làm theo. Là người Ấn, dĩ nhiên tôi không thể trụ lâu như những chàng trai Đức trong phòng xông hơi, tôi bước ra theo một người ngồi cạnh. Chúng tôi chia nhau một ít dầu gội và sữa tắm, rồi anh ấy bước ra chỗ vòi hoa sen để tắm nước lạnh. Tôi từng nghe rằng người Scandinavia thường làm thế, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên.

Tôi chỉ xả một chút nước ấm rồi bước vào phòng sauna thứ hai, trong đó hơi khô một chút. Được vài phút tôi lại ra ngoài tắm, lần này phòng tắm đầy những phụ nữ lớn tuổi. Tôi bất ngờ khi sauna ở Đức không hề phân chia giới tính, song bình tĩnh hơn khi đối mặt với những người khác giới ở đây.

Khi định ra phòng thay đồ, tôi thấy những “bạn đồng hành” lại đi sâu hơn vào phía hành lang tới một khu tối om và du dương tiếng nhạc. Tôi lấy khăn tắm và theo sau, hóa ra là một phòng lớn với ghế nghỉ, đài phun nước và những tách trà thảo mộc. Đó rõ ràng là nơi thư giãn sau khi xông hơi, thậm chí tôi còn thiếp đi một lát.

phuot-thu-dung-hinh-khi-vao-phong-sauna-toan-dan-ong-khoa-than-1

Phòng thư giãn của sauna. Ảnh: Siddhartha Joshi.

Đã gần nửa đêm khi tôi trở về phòng, tôi cảm thấy tươi mới và thư thái hơn bao giờ hết. Tôi lại lấy camera ra ngoài để chụp những bức ảnh Dresden về đêm…

Dưới đây là những lưu ý giúp bạn không bỡ ngỡ khi đi sauna ở châu Âu:

Uống thật nhiều nước trước và sau khi đi xông hơi

Tốt nhất bạn nên mang theo khăn tắm, áo choàng và dép của mình. Nếu không, bạn sẽ tốn thêm vài euro để thuê.

Hãy mang khăn tắm theo để lót chỗ ngồi, nếu bạn không muốn vòng 3 bị bỏng. Tháo toàn bộ trang sức trên người.

Hãy làm theo những gì người Đức làm: xông hơi nóng, rồi tắm nước lạnh. 

Sauna thường đông đúc vào giờ cao điểm, có thể bạn sẽ chạm phải ai đó trong phòng – điều này hoàn toàn bình thường.

Không nhìn chằm chằm vào người khác, đặc biệt là dán mắt vào phần nhạy cảm của họ. Khi quan sát xung quanh, hãy giữ tầm nhìn ngang với mắt mọi người và đừng ngại làm quen bạn mới.

Nếu không muốn đi sauna chung với người khác giới, bạn có thể tìm hiểu xem có ngày nào hoặc phòng dành riêng cho nữ hay nam hay không.

Phượt thủ hé lộ về chuyện sex trong phòng xông hơi
 
 

Phượt thủ hé lộ về chuyện sex trong phòng xông hơi

Sauna là một phần trong văn hóa của người Đức. Video: Rick Steves.

Theo Wanderer

Nguồn: Vnexpress.net