Phía sau những bức ảnh chỉ nhìn cũng toát mồ hôi

0
19
phia-sau-nhung-buc-anh-chi-nhin-cung-toat-mo-hoi

“Khi tới đỉnh và nhìn thấy Trolltunga, tôi đã rất vui, nhưng nhìn hàng dài người đứng đợi, chúng tôi nhanh chóng cảm thấy nản”, một du khách cho biết.

“Tôi vừa xem Instagram của một cô bạn. Đập vào mắt tôi là bức ảnh cô ấy tới Trolltunga và tập yoga. Điều đó gần như khiến tôi ngạt thở vì ghen tỵ”, một độc giả có tên Marry tiết lộ trên News.

phia-sau-nhung-buc-anh-chi-nhin-cung-toat-mo-hoi

Ngồi ngắm hoàng hôn trên mỏm đá nổi tiếng Trolltunga, và phía dưới 700 m là hồ Ringedalsvatnet ở Na Uy, là một trong những bức ảnh đẹp nhất mà bất kỳ du khách nào cũng muốn mình trở thành nhân vật chính. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, để có được bức ảnh khiến nhiều người ghen tỵ đó, các du khách đã phải đầu tư không ít thời gian và công sức.

Theo Kenneth Warvik, hướng dẫn viên 27 tuổi chuyên dẫn khách lên tham quan Trolltunga, trước khi đặt chân lên Lưỡi quỷ, bạn sẽ phải trải qua 6 tiếng leo núi gian khổ. Bên cạnh đó, là khoảng thời gian không hề nhỏ chờ đến lượt. Sau đó, bạn sẽ mất thêm 6 tiếng nữa để xuống núi.

phia-sau-nhung-buc-anh-chi-nhin-cung-toat-mo-hoi-1

Hàng trăm người xếp hàng dài chờ đến lượt mình sống ảo bên Lưỡi quỷ. Ảnh: News.

Trong đợt cao điểm, Trolltunga từng đón 1.839 du khách một ngày đến đây chỉ để chụp ảnh sống ảo.

“Nếu mỗi người dành đúng 60 giây để tạo dáng và chụp ảnh thì thời gian cần để hoàn thành tất cả là 30 tiếng”, Kenneth ước tính.

phia-sau-nhung-buc-anh-chi-nhin-cung-toat-mo-hoi-2

Để chụp được một bức ảnh để đời, bạn sẽ mất hàng chục tiếng đồng hồ. Ảnh: CatesNews.

Một du khách khác cho biết: “Khi đến nơi, tôi phải đợi thêm 4 tiếng nữa để đến lượt chụp ảnh. Đó là một hành trình thật dài”.

Một số khác thì gợi ý, thời điểm bạn có thể thư thả chụp ảnh, tạo dáng ở Trolltunga là lúc 6h. Để làm được điều đó, bạn sẽ phải leo núi từ đêm, hoặc cắm trại tại đây từ hôm trước.

Dù vất vả như vậy, nhưng phần lớn du khách cho biết việc có được một bức ảnh để đời tại Trolltunga cũng “rất đáng”. “Bức ảnh đã nói lên tất cả. Phong cảnh ngoạn mục với sự trong lành của không khí, vẻ đẹp của cao nguyên đá tuyết và hồ băng, núi non xung quanh”, một du khách chia sẻ.

Những du khách chấp nhận đợi 30 tiếng đế sống ảo 60 giây
 
 

Những du khách chấp nhận đợi 30 tiếng đế sống ảo 60 giây

 Vẻ đẹp của Lưỡi quỷ nhìn từ trên cao. Nguồn: Youtube.

Bên cạnh đó, một sự thật đáng buồn đang diễn ra trên đường đến Trolltunga. Đó là càng nhiều du khách tới tham quan thì lượng rác thải ra trên núi và quanh mỏm đá càng nhiều. “Đó không phải là điều mà Na Uy kỳ vọng”, một người dân bình luận. 

Trolltunga là một trong những vách đá đẹp và đặc biệt nhất Na Uy. Nó còn được biết đến với tên gọi Lưỡi quỷ, bởi hình dáng giống một chiếc lưỡi khổng lồ nhô ra từ vách đá liếm lên bầu trời xanh cùng khung cảnh hùng vĩ phía dưới. Trolltunga cao 1.100 m so với mực nước biển, nhìn như lơ lửng ở khoảng không 700 m so với mặt hồ. Khung cảnh đứng trên “chiếc lưỡi đá” này nhìn xuống hớp hồn mọi du khách và khiến nhiều người ao ước được một lần đặt chân tới.

Nguồn: Vnexpress.net