Nữ phượt thủ vỡ mộng ở thiên đường Boracay

0
14
nu-phuot-thu-vo-mong-o-thien-duong-boracay

Không ít du khách tới Boracay thuộc tuýp người đến với duy nhất một nhiệm vụ đánh dấu Phillipines trong danh sách đã đi qua và quan hệ với bất kỳ ai trên đường mà họ thích.

Một trong những điểm đến được yêu thích nhất ở Philippines là đảo Boracay. Bãi biển trên đảo thường được so sánh với chốn thiên đường bởi bờ cát trắng trải dài, mềm mịn, nước biển trong xanh và các bữa tiệc sôi động. Nhưng đối với Anna Lysakowska, nữ blogger du lịch nổi tiếng sinh ra ở Ba Lan và sinh sống ở nhiều thành phố như Los Angeles, London và Mexico, đó chỉ là những lời quảng cáo. Với Anna, Boracay hóa ra đầy rẫy “bẫy du lịch” và trở thành điểm đến tồi tệ nhất ở khu vực Đông Nam Á.

nu-phuot-thu-vo-mong-o-thien-duong-boracay

Nữ phượt thủ sở hữu blog du lịch được nhiều người mến mộ.

Ác mộng lên đảo

Boracay là một hòn đảo nhỏ. Bởi thế khi đến sân bay Kalibo, nằm cách xa sân bay Caticlan, Anna phải đi xe buýt 2 tiếng mới tới nơi có phà lên đảo. Theo lời khuyên của một người bạn, cô đặt trọn gói dịch vụ của một hãng du lịch và những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Chuyến xe buýt đầu tiên khi xuống sân bay, Anna ngồi cùng một nhóm thiếu niên người Philippines bất lịch sự khi la hét, bật nhạc ầm ĩ và ném đồ ăn vào người khác. Lúc xuống xe, một số thanh niên cố tình lôi hành lý giúp cô rồi đòi tiền dù cô đã từ chối. Họ liên tiếp hét vào mặt Anna “trả tiền đây” và nhất định không chịu buông tha khi cô chưa trả phí bê đồ bất đắc dĩ.

Bến phà có an ninh nghiêm ngặt như sân bay với máy soi hành lý. Trong hàng dài hành khách chờ kiểm tra, Anna bị xô đẩy nhiều lần bởi đôi tình nhân địa phương. Cả hai vô tư tỏ ra như không hề có cô đứng đó.

Khi đặt chân được lên đảo, hãng du lịch bỏ lại cả đoàn khách 40 người trong đó có Anna, đướng dưới mưa tầm tã ít nhất 15 phút. Sau đó mới cho đoàn lên một chiếc xe buýt nhỏ chật chội.

Đám đông du khách ba lô

Trước khi đến đây, cô đã tìm hiểu về Boracay qua các blog du lịch khác. Mọi người đều ca ngợi một trong những điểm thú vị nhất trên đảo là có cơ hội làm quen gặp gỡ với nhiều du khách trên khắp thế giới. Ngoài khách Hàn Quốc khá dễ chịu, ở đây có nhiều người tới với duy nhất mục đích đánh dấu Phillipines trong danh sách đã đi qua và quan hệ với bất kỳ ai trên đường mà họ thích. Việc này khiến cô liên tưởng đến tiệc trung thu Koh Pha Ngan ở Thái Lan nhưng diễn ra hàng ngày. Anna thấy hầu hết du khách ở đây chẳng thích thú hay có hiểu biết về văn hóa Philippines. Họ tới chỉ để tiệc tùng.

nu-phuot-thu-vo-mong-o-thien-duong-boracay-1

Bãi biển luôn chật cứng người. Ảnh độc giả của Blog Anna gửi cho cô.

Bãi biển la liệt người say rượu. Anna không phải người ghét tiệc tùng nhưng ở Boracay việc đó trở nên quá đà khiến cô ngán ngẩm.

Vắng bóng văn hóa dân tộc

Anna đoán người bản địa đã nhanh chóng nắm bắt được thị hiếu của du khách đến đây để điều chỉnh nơi này thành chỗ phù hợp cho đám đông. Bởi thế, chẳng còn gì sót lại của văn hóa Philippines trên đảo. Mọi thứ đều được thiết kế cho du khách bằng cách mà với Anna là khủng khiếp nhất có thể. Một trong những điểm tham quan đông đúc nhất là một nhà hàng đắt tiền có tên Hobbit Place, nơi chỉ có người lùn phục vụ.

Anna có lịch học bơi kiểu người cá. Cô kỳ vọng hoạt động sẽ thú vị để có thể chia sẻ trên blog của mình. Nhưng chỉ 10 phút trước khi chuẩn bị đến lớp, cô nhận được thư báo hủy và dời sang ngày khác. Khi cô hỏi lớp học bắt đầu khi nào thì nhận lại tới 2 thư thông báo hai giờ học khác nhau. Tới lớp, Anna một lần nữa thất vọng và tức giận khi chẳng có ai ở đó.

nu-phuot-thu-vo-mong-o-thien-duong-boracay-2

Bãi biển sẽ đẹp hơn nếu không bị người bán hàng chèo kéo.

Hàng bán rong chèo kéo khắp nơi

Anna hy vọng tới đây cô có thể nghỉ ngơi trên những bãi biển tuyệt đẹp mà không phải giao tiếp với bất kỳ ai. Nhưng điều đơn giản đó cũng không thể thực hiện ở Boracay khi du khách luôn là điểm nhắm của người bán hàng rong. Họ có mặt trên khắp các con phố, cửa hàng và cả bãi biển. Nhiều người sẽ nghĩ rằng việc này có gì lạ, bán hàng rong là đặc trưng của vùng Đông Nam Á và ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, ở Boracay họ không chỉ hét vào mặt bạn kiểu “Cô ơi, massage đi” khi bạn đi qua mà còn khó chịu hơn thế. Khi Anna nằm dài trên bãi biển, cứ mỗi 5 phút lại có một người đàn ông đứng trên đầu cô và mời mua quà lưu niệm hoặc đi tàu tham quan. Việc nghỉ ngơi yên bình ở đây là không thể.

Bãi biển đẹp bị hủy hoại

Điều tệ nhất ở Boracay thực sự là bãi biển. Không chỉ vì những người bán hàng rong mà còn bởi phải chứng kiến cảnh bãi biển trên hòn đảo xinh đẹp đang dần bị hủy hoại. Bãi cãi trắng ở Boracay đẹp so với ở đảo Fiji hay nhiều hòn đảo Thái Bình Dương khác. Nhưng các cửa hàng dịch vụ mọc lên như nấm, khóa chặt bãi biển thanh bình bởi các hàng quán ăn uống, mua sắm. Điều này khiến nơi đây chẳng còn vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Cuối cùng, trước khi cân nhắc đến Boracay hãy nghĩ thật kỹ về điều bạn muốn và đừng để bị thất vọng vì đến nơi không có thứ mình mong mỏi. Anna cũng gợi ý du khách nên tới đảo Bohol, Philippines thay vì Boracay.

Xem thêm: Cái kết đắng của phượt thủ mộng mơ bỏ việc đi du lịch

Như Bình

Ảnh: Anna Everywhere

Nguồn: Vnexpress.net