Nữ du khách đau đớn vì trò đùa độc ác của bạn trai

0
10

Bơ vơ ở Hà Lan trong đêm tối và chờ đợi suốt 8 tiếng, cô gái đã bật khóc khi nhận được tin nhắn lạnh lùng của bạn trai.

Sophie Stevenson, 24 tuổi, là quản lý một quán bar ở Anh. Cuối tháng 9, cô gái trẻ bỏ ra gần 500 USD để bay tới Amsterdam. Sophie cho biết trên đường đi, cô đã rất háo hức khi nghĩ về kỳ nghỉ lãng mạn cùng bạn trai kém 3 tuổi người Hà Lan Jesse Mateman, NewYorkPost đưa tin ngày 12/10.

nu-du-khach-dau-don-vi-tro-dua-doc-ac-cua-ban-trai

Jesse và Sophie gặp nhau trong chuyến du lịch tới Barcelona, Tây Ban Nha hồi tháng 8. Ảnh: NewYorkPost.

Tuy nhiên, khi đến nơi, mọi háo hức của Sophie tan biến. Không ai đón cô ở sân bay, cô cũng không liên lạc được với bạn trai và nữ du khách phải thuê tạm khách sạn để nghỉ ngơi sau 2 tiếng đứng đợi trong lo lắng.

Sau 6 tiếng ngồi đợi trong khách sạn, Sophie nhận được tin nhắn của Jesse với nội dung cô chỉ là nạn nhân của một trò đùa mang tên Pull a Pig (một trò cá cược của nhóm đàn ông, xem ai là người tán đổ được một cô gái có ngoại hình xấu xí).

nu-du-khach-dau-don-vi-tro-dua-doc-ac-cua-ban-trai-1

Sophie công khai tin nhắn mà bạn trai gửi cho mình trước khi người này chặn mọi liên lạc với cô. Ảnh: News.

Jesse khẳng định không quan tâm tới Sophie. Sau đó, anh chàng chặn mọi liên lạc của cô gái.

“Tôi đã ở nước ngoài một mình và chàng trai tôi thích thì bỏ rơi tôi. Khi tôi nhìn thấy tin nhắn của anh ta, tôi thấy thật đáng khinh. Tôi không thể tin được”, Sophie nói trên chương trình truyền hình This Morning ở Anh.

Sau khi nhận được tin nhắn, nữ du khách đã bay về nhà ngay sáng hôm sau. “Tôi rất tức giận và đau khổ. Nhưng tôi muốn chia sẻ điều này để mọi người biết chuyện gì đã xảy ra và không ai rơi vào tình trạng giống tôi nữa”.

Bố mẹ của Sophie, ông bà Stevenson cho biết họ muốn “giết” Jesse vì những gì đã làm với con gái họ. Ông Stevenson tiết lộ con gái mình chưa hẹn hò với ai một năm nay và cô đã rất vui mừng khi bay sang Hà Lan gặp bạn trai.

“Ngay khi tôi nghe con gái kể, tôi đã muốn đi đến đó và tìm hắn ta. Đây là một chuyện tồi tệ, và tôi không ngờ được nó xảy ra với con gái mình. Con bé rất xinh đẹp, tự tin và tốt bụng. Nghĩ đến thôi cũng thấy khủng khiếp”, người đàn ông 53 tuổi nói với báo chí.

Câu chuyện của Sophie đã được đăng tải và chia sẻ rộng rãi. Nhiều tờ báo đã liên lạc với Jesse nhưng đều không thể kết nối. Sau một tuần im lặng, cuối cùng Jesse đã lên tiếng. 

“Câu chuyện này hoàn toàn bịa đặt”, chàng trai 21 tuổi người Hà Lan khẳng định mình không phải chủ nhân của những tin nhắn sỉ nhục Sophie. Luật sư của anh cũng cho biết sẽ yêu cầu cô gái chịu mọi trách nhiệm về những tổn thất đã gây ra cho Jesse.

Anh chàng cho rằng mình là nạn nhân của một “cuộc săn phù thủy” khi bị báo chí và dư luận bủa vây, chỉ trích. Không chỉ thế, gia đình của Jesse cũng gặp rắc rối vì cậu con trai của mình. Bố mẹ, chị gái của Jesse thậm chí còn bị nhiều người gửi tin nhắn đe dọa.

Sophie và Jesse gặp nhau vào tháng 8 khi cả hai cùng đến Barcelona, Tây Ban Nha du lịch. “Chúng tôi đã thuê chung phòng ở Barcelona và khi tôi về Anh, cả hai đã trò chuyện với nhau mỗi ngày. Tôi và anh ấy đã nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc”, Sophie cho biết. Tuy nhiên, Jesse phủ nhận thông tin này. Anh khẳng định mình chưa bao giờ qua đêm với Sophie và cả hai không có mối quan hệ yêu đương.

Nguồn: Vnexpress.net