Nơi người dân quay vòng ba vào hòn đá để chữa bệnh

0
14
Ngôi đền kỳ quặc chữa bệnh trĩ ở Nhật Bản

Người dân tỉnh Tochigi, Nhật Bản tin rằng chỉ cần đứng quay lưng vào hòn đá thiêng và đọc một bài kinh, bệnh trĩ của họ sẽ được chữa khỏi.

Ngôi đền Kunigami ở tỉnh Tochigi (Nhật) được xây dựng và thờ phụng với mục đích chữa cho người dân bị trĩ, theo Odd. Theo truyền thống cổ xưa của địa phương, những người muốn khỏi bệnh sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo một quy trình. Họ phải tắm rửa ở một con sông gần đền và ăn trứng.

Ngôi đền kỳ quặc chữa bệnh trĩ ở Nhật Bản
 
 

Ngôi đền kỳ quặc chữa bệnh trĩ ở Nhật Bản

 Video: YouTube.

Ngày nay, phong tục tắm sông không còn được mọi người duy trì. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản hướng vòng ba về phía một hòn đá được đặt trong ngôi đền. Hòn đá này có kích thước lớn, trơn bóng, nhẵn mịn và được coi là “đá thiêng”, nằm ngay giữa khuôn viên. Bạn cũng sẽ phải đọc một bài kinh có nội dung đặc biệt. Người dân nơi đây tin rằng, chỉ cần làm thế, bạn sẽ dần dần thoát khỏi căn bệnh trĩ này. 

Với những người khỏe mạnh, bạn cũng có thể tới đền và cầu nguyện. Điều này sẽ giúp bạn không mắc phải bệnh trĩ trong tương lai. 

Hòn đá thiêng mọi người thường tới cầu nguyện để xin chữa khỏi bệnh trĩ. Ảnh: Kotaku

“Hòn đá thiêng” trong đền Kunigami. Ảnh: Kotaku.

Vào mỗi năm, người dân lại tổ chức lễ hội mang tên Kisai tại đền. Đây cũng là thời gian nhiều bệnh nhân tìm đến nơi này để cầu nguyện chấm dứt tình trạng đau đớn. Sự kiện có lịch sử hàng trăm năm, đến năm 1988 bị gián đoạn. Nó tiếp tục được tổ chức trong những năm gần đây do sự gia tăng đột ngột về bệnh trĩ của người dân Nhật Bản.

Tỉnh Tochigi còn nổi tiếng với món bánh gyoza - một loại tương tự há cảo. Món bánh này được nhiều du khách khen ngon. Ảnh: Serious Eats.

Tỉnh Tochigi còn nổi tiếng với món bánh gyoza – một loại tương tự há cảo. Món bánh này được nhiều du khách khen ngon. Ảnh: Serious Eats.

Nhiều du khách không tin vào việc chỉ cần quay lưng vào phía hòn đá là có thể chữa khỏi bệnh trĩ. Họ cho rằng đây chỉ là một cách chữa mẹo dân gian trong thời kỳ y học chưa phát triển. Một số ý kiến khác khẳng định, những người bị trĩ khi đến đây tham gia lễ hội đã có khoảng thời gian vui vẻ. Ít nhất, trong ngày hôm đó, họ cũng đã quên đi sự mệt mỏi của bệnh tật.

Nguồn: Vnexpress.net