Những người có cuộc sống như trong mơ

0
10
Untitled-4-8452-1433735568.jpg

Một nhà báo từ bỏ cuộc sống hiện đại; một cặp vợ chồng định sống ở New York nhưng kết cục định cư ở Campuchia. Họ có đích đến chung là biến những địa điểm hoang sơ hoặc hoang tàn thành thiên đường du lịch.

Nhiều du khách thường nói về giấc mơ được đi du lịch, sống tại những nơi như thiên đường chỉ có nắng và gió. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám bỏ cuộc sống hiện tại của mình để hiện thực hóa giấc mơ đó.

Dưới đây là câu chuyện về những người đã biến mặt đất trở thành thiên đường của họ.

Noelle Hancock

Nhà báo Noelle Hancock, 35 tuổi, không cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại ở New York, Mỹ. Do đó, cô quyết định thu xếp hành lý đi tới St. John – một hòn đảo thuộc quần đảo Virgin mà Noelle chưa từng đặt chân tới bao giờ.

Để có tiền chuyển tới hòn đảo cách nơi mình sống hàng nghìn cây số, Noelle đã bán tất cả tài sản của mình. Tại đây, nữ nhà báo bị mê hoặc bởi cuộc sống đơn giản, bình yên: không có đèn giao thông, nhà hàng, wifi giới hạn nhưng lại có rất nhiều loài động vật hoang dã sinh sống.

Untitled-4-8452-1433735568.jpg

Hiện, Noelle là chủ một quầy bar và quán kem. Dù chỉ kiếm 10 USD một giờ, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với công việc trước đây. Ảnh: Facebook.

Karina và Craig Waters

Đôi vợ chồng người Australia đã tìm kiếm một căn nhà hoàn hảo ở Pháp nhiều năm liền. Cho đến năm 2013, con trai của họ bất ngờ bị chinh phục bởi vẻ đẹp của tòa lâu đài cũ Chateau de Gudanes, Pháp.

Bất động sản này được rao bán trên thị trường suốt 4 năm cho đến khi Karina và Craig Waters mua lại. Sau khi nhận được giấy phép xây dựng, cải tạo lại công trình cổ có từ thế kỷ 18, nhà Waters đã tự trang trí và biến nơi hoang phế này thành một ngôi nhà tuyệt đẹp.

1-9193-1433735568.jpg

Căn nhà đang được dư luận và các du khách khác quan tâm, kể từ khi nó được cập nhật liên tục trên blog và mạng xã hội. Ảnh: Chateau de Gudanes.

Mục tiêu của gia đình Waters là đến năm 2016, tòa nhà này sẽ ở được, có một shop bán quà lưu niệm và trở thành nơi để tổ chức đám cưới, lễ hội âm nhạc địa phương, hội thảo, hội nghị…

Rory và Melita

Đôi uyên ương người Australia Rory và Melita gặp nhau ở New Zealand. Năm 2005, cả hai lên kế hoạch sống ở Campuchia 12 tháng, trước khi họ bắt đầu cuộc sống ở New York. 

Sau khi được một người bạn cho lời khuyên, đôi này đã đi khám phá những hòn đảo xinh đẹp, khu rừng nhiệt đới và tiếp xúc với người dân địa phương. Trên đảo Koh Oun, khi được nghe những lời than phiền của một gia đình về cuộc sống khó khăn và gợi ý bán đảo, hai vợ chồng đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội hiếm hoi này.

Dù ban đầu gặp không ít nhiều khó khăn, nhưng ngày nay họ là chủ của một khu nghỉ dưỡng lớn có tên Song Saa, thu hút nhiều du khách ghé thăm. Họ cũng giúp người dân trong khu vực về vấn đề giải quyết công ăn việc làm.

3-2275-1433735568.jpg

Ngày nay, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ là niềm mơ ước của nhiều người: buổi sáng tập thể dục bên bãi biển trong xanh, ngắm hoàng hôn và đi dạo trên cát trắng. Ảnh: Markus Gortz.

Brendon Grimshaw

Vào năm 1962, Brendon Grimshaw đến từ Yorkshire, Anh đã mua được hòn đảo Moyenne ở Seychelles với giá 12.000 USD. Nơi đây gần thủ đô Victoria, xung quanh đều là chốn nghỉ ngơi riêng của các tỷ phú người Nga và hoàng thân Ả Rập.

Khi mua, Moyenne hoàn toàn bị bỏ hoang và cỏ mọc um tùm. Sau đó, Brendon làm việc không ngừng nghỉ và dành phần còn lại của cuộc đời của mình để tận hưởng cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên tại nơi quanh năm chỉ toàn sóng nước, bãi biển, cát trắng này.

Untitled-1-4291-1433735569.jpg

Cuộc sống hàng ngày của Brendon là chăm sóc lũ rùa biển, chim trời và hòa mình vào cùng thiên nhiên. Ảnh: Alamy.

Anh Minh (theo Eplazahotels)

Nguồn: Vnexpress.net