Những du khách nước ngoài chỉ cổ vũ cho tuyển Việt Nam

0
15
Fan Ấn Độ cổ vũ tuyển Việt Nam

Các khách nhí đến từ Ấn Độ đi thành hàng và đồng thanh hô vang hai tiếng “Việt Nam” ở gần sân Al Maktoum, Dubai.

Ngày 24/1, trên sân Al Maktoum ở Dubai, UAE diễn ra trận tứ kết giữa tuyển Việt Nam – Nhật Bản. Theo chia sẻ của chị Quỳnh Nga, một khách Việt đi xem trận đấu, số lượng fan Việt đông hơn Nhật Bản rất nhiều. Ngoài ra, còn có những người nước ngoài yêu mến dải đất hình chữ S cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo.

Khi trận đấu kết thúc, dù Việt Nam thua 0-1 trước Nhật Bản, các du khách nhí đến từ Ấn Độ đã đi thành hàng, vừa đi vừa hô vang “Việt Nam” như một cách thể hiện sự ủng hộ. Các em cũng vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm với fan Việt.

Fan Ấn Độ cổ vũ tuyển Việt Nam
 
 

Fan Ấn Độ cổ vũ tuyển Việt Nam

Fan nhí Ấn Độ hớn hở gọi tên tuyển Việt Nam để cổ vũ. Video: Đinh Quỳnh Nga.

Trên các trang mạng xã hội cũng ngập tràn hình ảnh du khách nước ngoài đến sân xem trận đấu và thể hiện niềm yêu thích với các chiến binh Việt Nam. Một trong số đó là anh Saad Osman, 43 tuổi, hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập. Trả lời VnExpress, Osman cho biết anh cổ vũ cho thầy Park và các học trò vì tình yêu mến dành cho Việt Nam. Trước đó, anh đã có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm việc với người Việt.

Là người có mặt trong suốt trận đấu, Osman khẳng định Việt Nam đã chơi rất tốt và cho rằng, pha phạt đền không hợp lệ đã khiến trận đấu xoay chiều. Anh tin rằng nếu không có bàn thắng đó, Việt Nam có thể tiến xa hơn.

Osman (thứ 3 từ trái sang, hàng đầu tiên) đến sân cùng hai người bạn Việt Nam và 3 đồng hương. Ảnh: Facebook.

Osman (thứ 3 từ trái sang, hàng đầu tiên) và ba đồng hương đến sân cùng hai người bạn Việt Nam. Ảnh: Saad Osman/Facebook.

Osman gửi lời động viên tới đội tuyển và cho rằng các cầu thủ còn trẻ, sẽ có nhiều cơ hội khác mở ra và giành kết quả tốt hơn. Osman cũng nói: “Các cổ động viên đừng buồn, vì đối thủ của Việt Nam là đội mạnh nhất Asian Cup”.

Anh cũng tiết lộ thêm là rất nhiều người bạn Việt Nam đã xin nghỉ làm ngày 24/1 để đi cổ vũ bóng đá. Theo quan niệm của hướng dẫn viên Ai Cập, người hâm mộ Việt Nam cổ vũ rất nhiệt tình, đáng yêu. Osman cũng dự định tới Việt Nam vào mùa hè và ở lại đây vài tháng để tìm hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa nơi đây.

Trên trang cá nhân của mình, Jemy Joseph, đến từ Palakkad, Ấn Độ đăng ảnh chụp tại sân Al Maltoum và viết dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” bằng tiếng Việt.

Jemy đến sân cổ vũ cùng bạn bè và ngồi ở khán đài toàn cổ động viên Việt Nam. Ảnh: Facebook.

Jemy đến sân cổ vũ cùng bạn bè và ngồi ở khán đài toàn fan Việt Nam. Ảnh: Jemy Joseph/Facebook.

Nguồn: Vnexpress.net