Những câu chuyện du lịch gây chú ý năm 2014

0
7
maldives-3146804c-5595-1419919871.jpg

Phi công ở Maldives lái máy bay không cần giày, khách sạn ở Cannes thu 300 Euro cho 24 giờ dùng wifi hay khăn ăn kiêm bàn đôi là những điểm nhấn hài hước của du lịch trong năm qua. 

Tờ Telegraph vừa liệt kê một số sự kiện được đánh giá là hài hước và gây chú ý đối với du lịch trong suốt năm 2014. Dưới đây là vài hình ảnh nổi bật: 

Phi công Maldives lái không cần giày

Một hình ảnh viên phi công tại Maldives với bàn chân trần đang lái máy bay đã gây sự chú ý đối với độc giả chuyên trang du lịch. 

maldives-3146804c-5595-1419919871.jpg

Không cần phải mang giày, viên phi công của Maldives vẫn lái máy bay được như thường. 

Trả 300 Euro cho 24 giờ sử dụng wifi

Đây được xem là chi phí sử dụng wifi đắt nhất thế giới khi một du khách phải thanh toán hóa đơn trị giá 300 Euro sau một đêm ở khách sạn The Majestic Barriere tại Cannes, Pháp. Khách sạn này xác nhận mức phí được thu khi khách sử dụng gói cước tốc độ cao 50 Mb/giây trong 24 giờ. Nữ du khách cho biết khi hỏi mật khẩu wifi, khách sạn không hề nói gì về mức giá “cắt cổ” này. 

majestic-3129321b-5961-1419919871.jpg

Khi được hỏi các du khách khác có sửng sốt vì mức tiền này không, người phát ngôn của khách sạn bình thản đáp: “Dĩ nhiên”. 

Điểm du lịch chỉ có 6 du khách mỗi năm

East Anglia’s Beacon Hill Fort được xem là điểm du lịch ít khách nhất của nước Anh khi chỉ đón trung bình một khách ghé thăm mỗi 9 tuần. Suốt một năm qua, nơi đây chỉ đón 6 người và nằm vị trí chót trong bảng xếp hạng gồm 1.279 điểm du lịch của nước Anh. 

least-beacon-3050207b-8490-1419919871.jp

Có vị trí chiến lược quan trọng lại đi kèm với giá vé khiêm tốn một bảng Anh, nhưng nơi đây lại vắng bóng người đến tham quan. 

Nhiếp ảnh gia khủng khiếp nhất nước Anh

Danh hiệu này thuộc về bà cụ Jayne Boorman, đến từ Pembury, Kent. Trong chuyến đi chơi cùng gia đình đến Disney World tại Florida, bà cụ đã chiến thắng cuộc thi “Nhiếp ảnh gia kỳ nghỉ khủng khiếp nhất nước Anh”. Những bức hình của bà cụ được đánh giá vô cùng dễ chụp, nhưng cuối cùng vẫn bị nhòe. Các thành viên tham dự cuộc thi chỉ vì vui và rất may họ có những bức hình ổn hơn cho kỳ nghỉ. 

worst-ever12-2884216b-1981-1419919872.jp

Bức ảnh giúp bà cụ Jayne Boorman đoạt giả “Nhiếp ảnh gia khủng khiếp nhất nước Anh”. 

Bị phạt vì nói xấu khách sạn

Chỉ vì lời nhận xét “hôi thối, bẩn thỉu” dành cho khách sạn ở Blackpool trên trang Tripadvisor, một cặp vợ chồng đã bị thu thêm 100 bảng Anh. Khi hai vợ chồng thắc mắc về khoản tiền phạt, quản lý khách sạn còn giải thích rằng họ không có chính sách ghi nhận phản hồi tiêu cực từ khách sạn. Vụ việc lan rộng, nhiều du khách phản ứng khiến nhà chức trách phải điều tra. Cuối cùng, hai vợ chồng đã được bồi hoàn số tiền bị phạt qua thẻ tín dụng. 

Khăn ăn kiêm bàn đôi buồn cười nhất thế giới

Một sinh viên Đài Loan đã thiết kế ra thiết bị ăn uống mới giúp cải thiện mối quan hệ và tương tác giữa hai người. Đó là một loại khăn ăn kiêm bàn đôi. Theo đó, hai người sẽ đeo dây đai trên cổ, ở giữa là một tấm bảng đựng được hai cái đĩa, cốc uống nước và có cả ngăn để đựng dao nĩa. Sau khi sử dụng xong, loại khăn – bàn này có thể được gấp lại gọn gàng và tiện lợi. 

table-2926204c-6297-1419919872.jpg

Bạn có nghĩ đến việc ngồi ăn uống và trò chuyện với nhau trên chiếc bàn này không? 

Tường Ý

Nguồn: Vnexpress.net