Người hùng xả thân cứu chó mất tích khi đang leo núi

0
15
Ngay khi vừa lái xe đến nơi, Scott đã cùng đội cứu hộ lên đường cứu hai con chó mất tích trên núi. Ảnh: NorthNews.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nhà leo núi đến từ Manchester vẫn quyết leo lên đỉnh cao thứ ba tại Anh để cứu hai con chó bị mất tích.

Scott Pilling, 37 tuổi, là một nhà leo núi đến từ Horwich, Manchester, Anh. Sau khi đọc thông báo trên Facebook về việc tìm kiếm hai con chó mất tích trên ngọn núi Helvellyn, Scott đã lái xe từ quê nhà tới hỗ trợ. Helvellyn là đỉnh cao nhất thuộc rặng Helvellyn với độ cao 950 m, thuộc quận Hồ, Anh, Mirror đưa tin ngày 23/2.

Ngay khi vừa lái xe đến nơi, Scott đã cùng đội cứu hộ lên đường cứu hai con chó mất tích trên núi. Ảnh: NorthNews.

Ngay khi vừa lái xe đến nơi, Scott đã cùng đội cứu hộ lên đường cứu hai con chó mất tích trên núi. Ảnh: NorthNews.

Hai con chó mất tích có tên là Lilah và Cash. Lilah là giống chó chăn cừu Đức, còn Cash là giống chó lai. Cả hai đã tách ra khỏi chủ và bị lạc khi đang đi dạo trên núi vào cuối tuần qua. Thời điểm Scott đọc được thông báo và đến tìm kiếm, Lilah và Cash đã mất tích 48 tiếng, và kẹt trên núi dưới 0 độ C.

Scott chụp cùng Cash khi tìm thấy con vật trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết. Ảnh: NorthNews.

Scott chụp cùng Cash khi tìm thấy con vật trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết. Ảnh: NorthNews.

“Tôi cũng biết sườn đông của dãy núi là nơi nguy hiểm nhất, và là nơi không được tìm kiếm. Do đó, tôi quyết định thử tìm kiếm ở khu vực này nhưng không thể tưởng tượng được mình sẽ tìm được hai con chó”, nhà leo núi kể lại.

“Khi tôi nhận ra hai con chó từ khoảng cách xa và chúng đáp lại tiếng còi của mình, tôi không thể tin đó là sự thật. Nếu chúng tiếp tục ở ngoài trời dưới thời tiết lạnh giá thế này, chúng có thể sẽ chết. Con chó lớn hơn đã che chở và ủ ấm cho con bé. Thật tuyệt khi tìm thấy chúng”.

Colette lạc mất hai con chó khi đang leo núi. Cô và mẹ mình đã bật khóc và cười rạng rỡ khi Scott tìm thấy hai con vật. Ảnh: NorthNews.

Colette lạc mất hai con chó khi đang leo núi. Cô và mẹ mình đã bật khóc và cười rạng rỡ khi Scott tìm thấy hai con vật. Ảnh: NorthNews.

Chủ nhân của hai con vật, Colette Kilroy, 27 tuổi, người cũng tham gia tìm kiếm, cho biết cô vô cùng bất ngờ và cảm động trước nỗ lực, sự dũng cảm của Scott.

“Tôi không biết nói thế nào để diễn tả hết được sự biết ơn của tôi với Scott. Anh ấy là người hùng trong mắt tôi. Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn vì anh ấy đã ở đó. Cám ơn vì đã liều mạng sống của mình để giúp tôi tìm kiếm hai con vật”, Colette cho biết.

Còn nhà leo núi – người hùng của hai con chó – cũng cho biết khi đọc được thông báo tìm kiếm, anh chỉ muốn tham gia cứu hộ. Scott cũng không hề biết chủ nhân của hai con chó là ai cho đến khi gặp Colette.

Nguồn: Vnexpress.net