Người Hà Nội ra hồ Trúc Bạch đạp vịt đông bất ngờ ngày 30/4

0
58

(Dân Việt) Do các công viên lớn, khu vui chơi giải trí ở Hà Nội đóng cửa hàng loạt nên hôm nay, nhiều dân đổ ra hồ Trúc Bạch bơi thuyền vịt, hóng mát trong ngày nghỉ lễ 30/4.

Video: Người dân vui chơi tại hồ Trúc Bạch.

Sáng nay (30/4), dù là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ nhưng các điểm tham quan, vui chơi ở Thủ đô Hà Nội lại khá  vắng vẻ so với mọi năm.

Do tâm lý lo ngại dịch Covid-19, người dân hạn chế ra nơi công cộng hơn. Vườn hoa Lê-nin (Điện Biên Phủ, Hà Nội) sáng nay vắng bóng người dân đi chơi, tập thể dục.

Các công viên lớn cũng ngừng hoạt động trong ngày nghỉ lễ. Tại công viên Thủ Lệ, một số người không biết vẫn cùng gia đình tìm đến nhưng do đóng cửa nên lại nuối tiếc ra về.

Do dịch Covid-19, cho đến nay, vấn để mở cửa các điểm tham quan, vui chơi giải trí… vẫn chưa được xem xét, vì việc tập trung đông người sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh.

Công viên nước hồ Tây cũng đìu hiu, không còn cảnh du khách chen chúc tấp nập mua vé vào cửa.

Công viên Vầng Trăng nằm cạnh cũng trong tình trạng tương tự, cửa đóng then cài 24/24.

Không còn điểm vui chơi giải trí nào, nhiều người dân đổ ra hồ Trúc Bạch đạp vịt, hóng gió.

Khác với các khu vui chơi giải trí khác, bến thuyền trên hồ Trúc Bạch vẫn mở cửa cho du khách đến đạp vịt.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, 12h trưa nay, hồ Trúc Bạch vẫn tấp nập khách bơi thuyền.

Do thời tiết mát mẻ, ít nắng, nhiều người cho rằng đây là nơi lý tưởng để đi chơi, thư giãn trong ngày nghỉ lễ.

Chị Phương Lan (bên phải, Yên Phụ, Hà Nội) chia sẻ, ban đầu định cho các con đi chơi công viên nhưng do đã đóng cửa hết nên đành ra hồ Trúc Bạch đạp vịt, hóng mát.

Sau hơn 1 tuần được nới lỏng giãn cách xã hội, người dân vẫn không hê lơ là với dịch Covid-19, hạn chế tụ tập, vui chơi dù đang trong dịp nghỉ lễ.

Video: Gặp lại người áp giải Tổng thống Dương Văn Minh cách đây 45 năm.

Nguồn: Danviet.vn