Người đàn ông lên núi chịu khổ truyền thông điệp về bệnh dịch

0
8
Nguoi dan ong len nui chiu kho truyen thong diep ve benh dich hinh anh 1 2020.04.09_France_cr_Frank_Schwarzbach_6_.jpg

Dự án sử dụng ánh sáng để truyền tải thông điệp trên núi Matterhorn (Thụy Sĩ) do nghệ sĩ Gerry Hofstetter thực hiện nhận được sự ủng hộ lớn.

Nguoi dan ong len nui chiu kho truyen thong diep ve benh dich hinh anh 1 2020.04.09_France_cr_Frank_Schwarzbach_6_.jpg

Trong bối cảnh bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, nghệ sĩ ánh sáng Gerry Hofstetter đã nghĩ ra phương án để truyền tải những thông điệp tích cực. Mỗi đêm, tính từ lúc hoàng hôn, núi Matterhorn, biểu tượng của Thụy Sĩ, sẽ được chiếu sáng với những khẩu hiểu, hình ảnh truyền cảm hứng, khơi dậy sự đoàn kết cộng đồng.

Nguoi dan ong len nui chiu kho truyen thong diep ve benh dich hinh anh 6 cr_Michael_Kessler_profifoto.ch_2_.jpg

“Dự án bắt đầu với lá cờ Thụy Sĩ bởi đây là quê hương của chúng tôi”, Gerry chia sẻ. “Ánh sáng là biểu trưng của hy vọng. Trong hoàn cảnh hiện tại, những thông điệp bằng ánh sáng sẽ đem hy vọng đến khắp nơi. Dự án còn đặc biệt hơn khi được thực hiện trên ngọn núi hùng vĩ này”.

Nguoi dan ong len nui chiu kho truyen thong diep ve benh dich hinh anh 9 0.jpg

Gerry từ chối tiết lộ chính xác nơi anh đang thực hiện dự án. Anh cho biết mình đang sống ở khu trại với đầy đủ thức ăn cho một tháng. Nói với AFP, nghệ sĩ này khẳng định những thông điệp sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh không hi sinh bản thân để chiếu chúng. “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức và cố gắng sống sót. Thông điệp này hoàn toàn là thật”, anh nói.

Nguoi dan ong len nui chiu kho truyen thong diep ve benh dich hinh anh 10 2020.04.11_cr_Frank_Schwarzbach_4_.jpg

Dự kiến, dự án của Gerry sẽ kết thúc vào 19/4 khi các biện pháp khẩn cấp mà Thụy Sĩ đưa ra hết hạn. Nếu các biện pháp tiếp tục được kéo dài, Gerry sẽ không về nhà. “Chúng ta đưa ra một dấu hiệu hy vọng mạnh mẽ và vào ngày 19 thì tắt đi. Điều đấy sẽ đem tới thông điệp chính Matterhorn cũng không còn niềm tin nữa”, anh nói.

Thành phố không bao giờ ngủ yên tĩnh trước lệnh phong tỏa New York (Mỹ) nổi tiếng với biệt danh “thành phố không bao giờ ngủ”. Tuy nhiên, trước lệnh phong tỏa, nơi này cũng vắng lặng lạ thường.

Nguồn: News.zing.vn