Người đàn ông đi khắp thế giới vì yêu bóng đá

0
11
Walker rất thích không khí bóng đá ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, nơi mà mọi người đều coi nhau như gia đình, bạn bè. Ảnh: LonelyPlanet.

Đang làm ở Bộ tư pháp Anh, Matt Walker xin nghỉ việc một năm để đi xem mọi trận đấu của 55 đội tuyển ở giải UEFA Nations League.

Những người hâm mộ bóng đá dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh: một chiều thứ bảy đầy nắng, trên khán đài là những nhóm cổ động viên hừng hực khí thế. Họ say sưa trò chuyện với nhau trong lúc chờ đợi đội bóng mình yêu thích ra sân thi đấu.

Với Matt Walker, 40 tuổi, trải nghiệm đó còn phong phú và thường xuyên hơn. Anh đang là nhân viên của Bộ Tư pháp Anh và quyết định nghỉ một năm để đi xem các trận bóng của 55 quốc gia thuộc UEFA (Liên đoàn bóng đá châu Âu) trong một mùa giải, theo Lonely Planet.

Giải đấu mà anh đi xem là UEFA Champions League 2017-2018, bắt đầu từ tháng 6/2017 và kết thúc vào tháng 5/2018. Trong hành trình, du khách người Anh cũng tranh thủ xem một số trận đấu của các đội bóng địa phương.

Walker rất thích không khí bóng đá ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, nơi mà mọi người đều coi nhau như gia đình, bạn bè. Ảnh: LonelyPlanet.

Walker rất thích không khí bóng đá ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, nơi mà mọi người đều coi nhau như gia đình, bạn bè. Ảnh: LonelyPlanet.

Chuyến đi của anh bắt đầu ở Gruzia, nơi anh là một trong 200 cổ động viên xuất hiện trên sân vận động 25.000 chỗ ngồi để xem trận giữa Dila Gori với Lokomotiv Tbilisi. Nam du khách Anh nhớ lại, đó là một bầu không khí kỳ lạ. Số lượng người đến xem lọt thỏm trong sân vận động lớn, nhưng mọi người đều rất thân thiện. Phần lớn đều là bạn bè, gia đình của cầu thủ hai đội và không ai mất tiền mua vé vì ban tổ chức cho rằng tiền in vé còn nhiều hơn tiền thu về.

Sau đó không lâu, anh đi tới quần đảo Aland, vùng duy nhất ở Phần Lan nói tiếng Thụy Điển và có câu lạc bộ IFK Mariehamn. 

Walker cho biết, hành trình ban đầu của anh khá dễ dàng, vì anh chỉ chủ yếu đi xem các trận bóng diễn ra vào mùa hè. Nơi mà các đội bóng thi đấu đều là những điểm đến anh muốn ghé thăm từ lâu. Georgia là một ví dụ. Đây là nơi hấp dẫn Walker vì sự pha trộn văn hóa giữa quá khứ và hiện đại, là nơi châu Âu và châu Á gặp nhau. Tại đây, bạn có thể thấy một thoáng văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, một thoáng Iran và những thứ xưa cũ của Liên Xô. Việc trò chuyện với nhiều người dân bản địa cũng cho Walker có cái nhìn sâu sắc về văn hóa bóng đá của họ.

Walker trên sân vận động Wiklof Holding Arena ở Mariehamn, Phần Lan. Ảnh: Lonely Planet.

Walker trên sân vận động Wiklof Holding Arena ở Mariehamn, Phần Lan. Ảnh: Lonely Planet.

Văn hóa bóng đá của người Iceland cũng khiến Walker thích thú vì không khí các trận đấu ở đây đều mang hơi hướng gia đình. Cổ động viên đi đến sân vận động cùng con cái, họ hàng. Mọi người cùng ca hát và khi kết thúc, họ lại rủ nhau đến quán bar để uống một vài ly, hào hứng bình luận về trận bóng.

Tại Na Uy, Walker vô tình lạc vào khu vực của những người hâm mộ cuồng nhiệt. Một số người thậm chí đã mời anh vào ngồi chung. Những người ở đây rất lịch thiệp và tử tế vì họ đều hát và nói tiếng Anh để Walker có thể hiểu.

Anh cũng có những kỷ niệm đáng nhớ khi xem bóng ở quần đảo Faroes: “Đây là nơi mà tiêu chuẩn bóng đá thấp nhất tôi từng biết. Một số người bạn của tôi thậm chí có thể được gọi vào đội bóng nếu ở đây. Nhưng công bằng mà nói, mọi người phải chơi bóng trên địa hình khó khăn, không bằng phẳng như những nơi khác. Các trận đấu mờ nhạt và đôi khi bóng còn bị mất vì rơi xuống biển”.

Chuyến đi gần nhất của Walker là từ Azerbaijan rồi qua Armenia và Gruzia để đến Serbia xem trận đấu ở thành phố Krusevac. Đây là một thành phố lịch sử nhưng không có nhiều du khách ghé thăm.

Không chỉ yêu bóng đá, anh còn có sở thích đi du lịch và chụp ảnh. Trên ảnh là thành phố  Vitebsk ở Belarus. Ảnh: Lonely Planet.

Không chỉ yêu bóng đá, anh còn có sở thích đi du lịch và chụp ảnh. Trên ảnh là thành phố Vitebsk ở Belarus. Ảnh: Lonely Planet.

Trả lời trên Lonely Planet, nam du khách cho biết anh yêu bóng đá và thích đi lang thang khắp nơi để chụp ảnh. Do vậy chuyến đi rong ruổi theo các đội bóng rất phù hợp với anh. 

Điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong hành trình chính là sự chào đón của người dân địa phương. Walker nói: “Vì bạn đến để xem câu lạc bộ của họ thi đấu, nên họ đón chào bạn như bằng hữu. Không khí khi bạn xem một trận bóng giữa đội Barcelona và Manchester United khác hẳn với khi bạn ở trong đám đông ở Kazakhstan khi xem hai đội Taraz – Aktobe giao đấu”.

Walker thích nhất là sân vận động ở Bergen, Na Uy. Đó là một khu đất cách không xa trung tâm thành phố, được bao quanh bởi các dãy núi. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy một thác nước.

Chuyến đi tiếp theo của Walker là tới Ukraine, Moldova và Romania, nơi anh sẽ xem 3 trận đấu tiếp theo. Anh chưa từng tới Ukraine và Moldova trước đó, nên nam du khách rất hào hứng với chuyến đi này. 

Lời khuyên của anh cho hành trình đi khắp nơi để xem đá bóng chính là: mang theo gấp đôi tiền và để lại một nửa số quần áo bạn định cho vào vali.

Nguồn: Vnexpress.net