Người đàn ông đi khắp nơi để ‘cầm cả thế giới’

0
7
Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Với những món đồ lưu niệm nhỏ bé, nhiếp ảnh gia Michael Hughes đã tạo nên những tác phẩm ấn tượng tại mỗi vùng đất ông đi qua.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Nhiếp ảnh gia Michael Hughes dành 17 năm du lịch thế giới và chụp những bức ảnh được nhiều người đánh giá là “kỳ quặc”.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Nhiếp ảnh gia sử dụng các bức tượng nhỏ, đồ chơi, cốc… và giơ lên trước mặt để chụp. Những thứ đồ chơi này đều được ông khéo léo lồng vào khung cảnh thật tại nơi mình đến. Trong ảnh là mô hình tháp nghiêng Pisa của Italy.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Michael sinh ra và lớn lên ở London, Anh và bắt đầu du lịch thế giới từ năm 1999. Cũng kể từ đó, ông đã bắt đầu chụp những bức ảnh lồng ghép đồ lưu niệm với nơi mà mình đến tham quan.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Nhiều du khách khi nhìn các tác phẩm của ông còn hài hước gọi Michael là “ông tổ của phong cách chụp ảnh tự sướng”.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Nhiều người cho biết họ rất thích ý tưởng của Michael vì có cảm giác như “được cầm cả thế giới trên tay”. Trên ảnh là tượng Nữ thần Tự do được Michael chụp trong chuyến du lịch đến Mỹ.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Michael đã mua chiếc chặn giấy hình kim tự tháp và chụp chúng ở Cairo, Ai Cập.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Nhiếp ảnh gia đang cầm trên tay món đồ lưu niệm có hình Khải hoàn môn của Pháp.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Những chiếc cối xay gió ở Hà Lan.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Bức ảnh này được ông chụp khi tới Ấn Độ du lịch.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Khung cảnh đầy quyến rũ của thị trấn Massa Marittima nằm ở phía nam của vùng Tuscany, Italy.

Người đàn ông đi khắp nơi để 'cầm cả thế giới'

Khung cảnh tại điện Versailles, Paris, Pháp.

Ảnh: SWSN

Nguồn: Vnexpress.net