Người đàn ông bị khách sạn cấm cửa gần hai thập kỷ vì chim

0
17
Du khách có thể gặp rắc rối với hải âu khi đến những vùng biển, do loài động vật này khá mạnh bạo, sẵn sàng giật đồ ăn của người. Ảnh: Daily Life.

Nick Burchill vào danh sách đen của khách sạn Fairmont Empress tại Canada sau một loạt rắc rối liên quan tới chim hải âu vào năm 2001.

Mới đây Nick Burchill, đến từ Nova Scotia (Canada), chia sẻ câu chuyện hy hữu của mình trên Facebook sau 17 năm, kèm lá thư gửi khách sạn, BBC đưa tin ngày 3/4.

Du khách có thể gặp rắc rối với hải âu khi đến những vùng biển, do loài động vật này khá mạnh bạo, sẵn sàng giật đồ ăn của người. Ảnh: Daily Life.

Du khách có thể gặp rắc rối với hải âu khi đến những vùng biển, do loài động vật này khá mạnh bạo, sẵn sàng giật đồ ăn của người. Ảnh: Daily Life.

Tháng 4/2001, Nick mang theo một ít xúc xích pepperoni vào khách sạn, định làm quà khi tới thăm bạn bè trong hải quân ở vùng biển bờ tây Canada. Vì trong phòng không có tủ lạnh, thời tiết tháng 4 ở Canada vẫn mát mẻ, Nick quyết định mang xúc xích ra bệ cửa sổ.

“Tôi mở một cánh cửa, rải những gói xúc xích lên bàn và bệ cửa. Sau đó, tôi đi bộ trong khoảng 4 hoặc 5 tiếng”, Nick chia sẻ. Khi trở về, anh phát hiện “gần một đàn” khoảng 40 con chim hải âu đang tung hoành trong phòng.

Lũ chim đã ăn xúc xích và bậy ra khắp phòng. Thấy người, chúng loạn xạ tìm đường thoát ra ô cửa sổ nhỏ. “Kết quả là căn phòng tung tóe phân chim, lông vũ, xúc xích vương vãi. Những chiếc đèn rơi xuống. Rèm cửa nát bươm”, Nick hồi tưởng.

Trong lúc cố gắng xua đuổi đàn chim, Nick đã ném một chiếc khăn tắm ra cửa sổ và khiến một chiếc giày cùng con chim hạ cánh ngay trên đầu vài vị khách đang vào khách sạn.

Nhận ra mình sắp có cuộc hẹn làm ăn quan trọng, Nick lại phải chạy ra lấy chiếc giày dính đầy bùn bên ngoài khách sạn để giặt. Nhưng khi dùng máy sấy khô giày, ông khiến một phần mạng lưới điện của khách sạn bị sập.

Lúc này Nick phải chịu thua và gọi hầu phòng lên dọn dẹp. “Tôi vẫn có thể nhớ ánh nhìn của nhân viên buồng phòng, khi cô ấy mở cửa. Tôi không biết phải nói gì, nên chỉ bảo ‘Tôi xin lỗi’ rồi ra ngoài ăn tối”, ông kể lại trên Facebook.

Sau sự cố này, công ty của Nick nhận một lá thư rằng ông ấy sẽ không bao giờ được chào đón ở khách sạn này nữa.

Cuối tháng 3 vừa qua, Nick gửi thư xin khách sạn “khoan hồng” mà gỡ bỏ lệnh cấm với mình, yêu cầu họ coi 17 năm qua như “thời gian thụ án”.

Nick ôn lại kỷ niệm cùng nhân viên lễ tân làm việc lâu năm tại khách sạn, khiến cô rơi nước mắt vì xúc động trong khi người còn lại không thể ngừng cười. Ảnh: Nick Burchill.

Nick ôn lại kỷ niệm cùng nhân viên lễ tân làm việc lâu năm tại khách sạn, khiến cô rơi nước mắt vì xúc động trong khi người còn lại không thể ngừng cười. Ảnh: Nick Burchill.

Trả lời Times Colonist, đại diện khách sạn xác nhận câu chuyện của Nick có thật và những nhân viên lâu năm vẫn nhớ rõ. “Đây là một trong những thứ bạn không thể bịa ra”, giám đốc PR của khách sạn nhận định.

Cuối cùng, đề nghị của Nick cũng được chấp thuận. Khách sạn thông báo trên fanpage: “Chúng tôi rất mong đợi được chào đón ông Burchill ở khách sạn trong tương lai. Vì năm 2017 chúng tôi đã đầu tư gói nâng cấp 60 triệu USD, chắc hẳn ông ấy sẽ rất vui mừng khi biết mọi phòng đều có nội thất hiện đại và điều hòa để giữ món xúc xích pepperoni mát lạnh cả ngày”.

Câu chuyện của anh nhận được hơn 8.400 lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều người tiết lộ họ đã cười phá lên rồi lại nghẹn ngào vì kỷ niệm này. Rob MacDonald bình luận: “Tôi đã phải dừng lại vài lần giữa những dòng chia sẻ để lau nước mắt. Một câu chuyện vô giá”.

Tonya Jeans Morrell cho rằng: “Khi đọc những dòng này, tôi tưởng tượng ra một khung hình và nghĩ điều này nên được làm thành phim. Anh nên làm nhà văn đấy!”.

Người đàn ông bị khách sạn cấm cửa gần hai thập kỷ vì chim
 
 

Người đàn ông bị khách sạn cấm cửa gần hai thập kỷ vì chim

 Chim hải âu ngày nào cũng vào hàng tạp hóa ăn trộm bim bim. Video: YouTube.

Nguồn: Vnexpress.net