Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi

0
4
Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 1.

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 1.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Wengen là một ngôi làng nhỏ nằm ở độ cao 1.274 m dưới chân núi Jungfrau, Bernese Oberland, Thụy Sĩ. Những tài liệu đầu tiên nhắc đến ngôi làng bí ẩn này có từ 751 năm trước, nhưng thông tin cũng mơ hồ, và không lý giải được vì sao làng có tên Wengen.

Wengen được mệnh danh là nơi “con người sống trong thế giới siêu thực kỳ ảo của tạo hóa”. Năm 2001 UNESCO chính thức công nhận làng là di sản thế giới cùng với vùng Jungfrau.

Nói là vẻ đẹp siêu thực cũng không ngoa chút nào. Những ngôi nhà trong làng nhỏ xinh nhiều sắc màu, nằm rải khắp các ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh và hoa dại.

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 2.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 3.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Trước kia, ngôi làng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vì địa hình hiểm trở, gần như nội bất xuất ngoại bất nhập. Vào những năm 1850, các du khách đầu tiên đã đặt chân đến làng.

Trải qua 160 năm, Wegen đã trở thành điểm đến nổi tiếng toàn thế giới, với phong cảnh xinh đẹp thường thấy trên những tấm bưu thiếp và cuộc sống trong lành, thư thái tới khó tin.

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 4.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Phía xa là những dãy núi tuyết hùng vĩ trập trùng vây kín. Nước ngầm tan chảy từ những dòng sông băng, đổ xuống vách đá thẳng đứng cao hàng trăm mét, tạo ra những con thác tuyệt đẹp. Tất cả hòa cùng nhau tạo nên bức tranh đẹp như mộng ảo.

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 5.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đây cũng là ngôi làng hiếm hoi trên thế giới không cho xe hơi xuất hiện. Phương tiện công cộng chỉ có tuyến đường sắt răng cưa độc đáo. Hơn 7.000 cư dân trong làng chủ yếu đi lại bằng xe đạp, xe công nông, xe kéo hoặc đi bộ.

Hiện nay, khu vực mở rộng của làng đã lác đác có xe hơi xuất hiện, nhưng khu chính vẫn chưa hề có. Bạn có thể dành một buổi chiều lang thang khắp ngôi làng, ngắm núi tuyết rực sáng hùng vĩ, tận hưởng không khí bình lặng yên ả.

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 6.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Travel blogger Ngô Trần Hải An chia sẻ, người dân nơi đây trang trí cho ngôi nhà ở rất tỉ mỉ và tinh tế, từ những hàng rào gỗ quanh nhà, đến cánh cổng đi vào, những hộp thư… đều được chăm chút cẩn thận.

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 7.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Tất cả ô cửa sổ đều có những chậu hoa nhỏ nhiều sắc màu, rèm cửa cũng được cột cẩn thận. Mỗi ngôi nhà có một phong cách khác nhau, nhưng đều gần gũi, tinh tế bình yên và nhẹ nhàng.

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 8.

“Khi dừng chân trước 2 ngôi nhà kề nhau, mình thấy lòng chùng xuống, cảm giác xúc động dâng lên. Có lẽ người bố, người mẹ trong căn nhà này thương yêu con cái mình nhiều lắm” – Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Chiếc bàn gỗ trước nhà đặt một gia đình gà màu đỏ xinh, bên cạnh là chú cún đáng yêu, vườn rau nhỏ bên hiên nhà có chú gấu sắt canh chừng “kẻ trộm”, một trái tim nhỏ trên ô cửa sổ trắng, một chiếc ghế gỗ để cả nhà cùng ngồi quây quần bên nhau cùng uống cafe buổi sáng… Tất cả tạo nên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 9.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 10.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 11.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 12.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Ngôi làng bình yên ở Thụy Sĩ không có xe hơi - Ảnh 13.

Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Dường như tất cả nhà trong làng đều như thế. Người dân nơi đây yêu thương gia đình nhỏ của mình, dành nhiều thời gian để chăm chút cẩn thận cho “tổ ấm”, nơi cả nhà đoàn tụ và xum họp mỗi ngày. Hạnh phúc của họ không phải chỉ làm những gì quá lớn lao, mà đều bắt đầu từ nhiều điều nhỏ bé giản đơn và bình dị nhất.

Làng Wengen thật hợp cho kỳ nghỉ dành cho cả gia đình.

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn