Mùa tuyết rơi đến Thụy Sĩ thăm nơi quay ‘Last Christmas’

0
20
dorf-saas-fee.jpg

Ngôi làng yên bình Saas-Fee với ngọn núi Allalin quanh năm bao phủ tuyết trắng là nơi vào năm 1984, nhóm nhạc Wham thực hiện MV kinh điển dành cho Giáng sinh.

Tôi đặt chân xuống Saas-Fee, ngôi làng nhỏ nhắn, xinh xắn nằm cách thủ đô Bern của Thụy Sĩ hơn 200 km vào một buổi chiều cuối thu. Nơi đây yên tĩnh đến nỗi chỉ cần vài ba người khách du lịch vừa đi bộ, vừa kéo va li là đã đem tới sự ồn ào, xé toạc cái không gian tưởng như đang say ngủ.

Saas-Fee chỉ có gần 2.000 người sinh sống và chủ yếu đều hoạt động du lịch, khách sạn. Nơi tôi cùng những người bạn của mình trú chân lại qua đêm là một căn hộ có tên Haus Auriga của nhà Zurbriggen, một trong những dòng họ sinh sống lâu đời ở Saas-Fee. Từ ban công của căn hộ này, chúng tôi có thể nhìn thấy những ngọn núi tuyết trắng xóa phía xa như đang mời gọi.

dorf-saas-fee.jpg

Ngôi làng Saas-Fee nằm cách thủ đô Bern của Thụy Sĩ hơn 200km. Ảnh: Saas-Fee.

Điểm đến nổi tiếng nhất ở Saas-Fee chính là đỉnh núi Allalin có độ cao 4.027 m với khu tổ hợp trượt tuyết lớn nhất trong vùng. Để tới được đây, bạn sẽ được trải nghiệm gần 30 phút trên cáp treo cùng với tàu điện ngầm cao nhất thế giới. Hệ thống cáp treo màu đỏ từng xuất hiện trong cảnh mở đầu và cảnh kết của MV Last Christmas vẫn còn nhưng ít được sử dụng hơn khi đã có một hệ thống cáp mới hiện đại hơn.

Lên tới đỉnh Allalin, bạn sẽ được chứng kiến một khung cảnh hùng vĩ khi màu trắng xóa của tuyết hòa với màu xanh ngắt của bầu trời. Ngọn núi này tuyết bao phủ quanh năm nên dù tới đây vào mùa hè, bạn vẫn có thể trượt tuyết. Vào những ngày nắng đẹp, những bông tuyết lại trở nên lấp lánh, quyến rũ bất kỳ du khách nào đặt chân tới đây. 

DSC02491_1387787592.jpg

Ngọn núi Allalin có độ cao hơn 4.000 m.

Lúc cảm thấy bắt đầu ngấm cái lạnh và cần được sưởi ấm, bạn có thể ghé lên nhà hàng Allalin nằm ngay cạnh ga cáp treo. Đây là nhà hàng xoay cao nhất thế giới với độ cao 3.500 m, được nhiều tạp chí đưa vào danh sách 10 nhà hàng có tầm nhìn đẹp nhất. Trong không gian ấm áp, nhâm nhi món súp cà chua khoai tây bốc khói nghi ngút cùng một ly chocolate nóng, và nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh của núi tuyết là khoảnh khắc mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

Sau khi ấm bụng, điểm đến tiếp theo trong hành trình là đường hầm nằm trong lòng ngọn núi Allalin. Nơi đây là một viện bảo tàng trưng bày các cổ vật của Saas-Fee. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những công trình nghệ thuật làm từ băng tuyết cũng như tìm hiểu về lịch sử của Allalin thông qua các hình ảnh sống động.

Từ trên cáp treo đi xuống, quang cảnh của thị trấn hiện lên đẹp rực rỡ như một xứ sở thần tiên. Những ngôi nhà gỗ đều được tô điểm bằng những chậu hoa xinh xắn. Trước cửa nhà, những chiếc xe đạp dựng bên những khóm hoa xinh xắn cùng dòng suốt chảy róc rách đem tới một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Saas-Fee được coi là một “thị trấn không khói”. Từ năm 1951, chính quyền nơi đây đã cấm tất cả các loại xe cơ giới vào đây để tránh ô nhiễm môi trường. Tất cả các phương tiện công cộng tới Saas-Fee như xe bus, xe chở hàng đều được chạy bằng điện. Một người dân bản địa cho biết ở đây, điện là thứ rẻ nhất nên khi đêm về, bạn sẽ thấy các nhà hàng, khách sạn hay cửa hàng ở Saas-Fee đều để đèn vàng sáng trưng dù bên trong đều không có cả chủ lẫn khách.

Nếu đến Saas-Fee vào những ngày cuối thu, trước đợt tuyết rơi đầu tiên, bạn nên đi cáp treo lên đỉnh núi Hannig ở độ cao 2.340 m và hiking xuống chân núi để cảm nhận vẻ đẹp thực sự của vùng đất này. Con đường mòn đi xuống chân núi được bao quanh hai bên bởi khu rừng thông xanh ngắt và những bông hoa dại. 

IMG-0282-vert.jpg

Ngôi nhà nơi quay “Last Christmas” hiện tại (ảnh trên) và trong MV hồi năm 1984 (ảnh dưới).

Cũng từ con đường này, bạn sẽ đi qua ngôi nhà là nơi từng quay MV Last Christmas của Wham ở gần chân núi. Sau gần 30 năm, nơi đây đã khác với trong video năm xưa rất nhiều, nhưng bạn sẽ vẫn nhận ra những ô cửa sổ quen thuộc khi George Michael cùng cả gia đình đón kỳ nghỉ Giáng sinh.  

Với tôi, Last Christmas gắn với những kỷ niệm ngày bé khi lần đầu tiên xem video của ca khúc này trên tivi. Lúc ấy tôi đã mơ ước một ngày nào đó được tới ngôi nhà gỗ trên núi tuyết như nhóm Wham. Sau ngần ấy năm, đứng trước ngôi nhà ấy, những giai điệu trong bài hát lại khiến tôi bồi hồi. Những ô cửa sổ ấy, hàng rào ấy hiện hữu ngay trước mắt như đưa tôi trở về quá khứ.

Đến Saas-Fee đúng vào đợt tuyết rơi đầu tiên, ngồi trong ngôi nhà gỗ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhâm nhi món Cheese Fondue truyền thống (phô mai chảy) và lặng yên lắng nghe giai điệu hoài cổ của Last Christmas phát ra từ chiếc máy quay đĩa cũ kỹ sẽ là một trải nghiệm làm thổn thức trái tim của bất kỳ du khách nào trong mùa đông lạnh giá.

* Vẻ đẹp thanh bình của Saas-Fee

* MV “Last Christmas” – Wham

Từ Bern có thể mua vé tới Saas-Fee. Du khách sẽ đi tàu hơn một tiếng tới thành phố Visp, sau đó tiếp tục đi bus tới Saas-Fee. Mỗi tiếng lại có một chuyến tàu và xe bus đi tới thị trấn này.

Những ai muốn trượt tuyết thì có thể thuê giày trượt và các thiết bị chuyên dụng tại các cửa hàng trong thị trấn.

Dù là ở trên núi nhưng Saas-Fee đầy đủ tiện nghi với hệ thống nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng mua sắm, siêu thị, khu vui chơi nên bạn chẳng cần phải đem theo nhiều đồ đạc khi tới đây.

Kỳ nghỉ ở Saas-Fee sẽ hoàn hảo nhất nếu kéo dài từ ba đến bốn ngày.

Bài và ảnh: Nick M.

Nguồn: Vnexpress.net