Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

0
63

Từng ngóc ngách trong lăng Khải Định và Đại Nội được thể hiện cuốn hút qua góc máy của bạn Tý Nguyễn.

Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

Nguyễn Tý đến từ Cần Thơ, hiện đang làm thiết kế đồ hoạ tại TP HCM. Tý có sở thích đi du lịch, từng đặt chân đến nhiều nước như Nhật Bản, Thái Lan, Singapore hay nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Hiện chàng trai trẻ sở hữu tài khoản Instagram gần 20.000 lượt theo dõi.

Đã được nghe kể nhiều lần và ấn tượng bởi sự hoành tráng và yếu tố thẩm mỹ của cung điện tại Huế, Tý chia sẻ đã dành một ngày khám phá cố đô trong chuyến đi vừa qua.

Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

“Tuy dấu tích còn lại không nhiều nhưng trên các vết tích đó khiến mình cảm thấy nơi này thật sự rộng lớn và hoành tráng. Nó khiến mình luôn tự hỏi tại sao người xưa có thể xây dựng được một cung điện bề thế và đầy tính nghệ thuật như vậy”, chàng trai chia sẻ.

Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

Cảnh bên trong lăng Khải Định được Tý Nguyễn chụp lại.

Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

Chàng trai đến từ Cần Thơ gợi ý, du khách nên đi thật chậm rãi, quan sát thật kỹ từng ngóc ngách của những bức tường hay hoạ tiết, liễn đối… để có thể cảm nhận được sự tinh tế và nghệ thuật của nơi này.

Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

Cách trung tâm TP Huế khoảng 10 km, lăng Khải Định thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Lăng có diện tích nhỏ hơn so với lăng của các vua tiền nhiệm nhưng được đánh giá là công phu và lộng lẫy hơn, kết hợp tinh xảo hai nền kiến trúc, văn hoá Đông – Tây. Vé vào cửa có giá 100.000 đồng một lượt.

Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

Cách cầu Trường Tiền khoảng 1 km là Đại Nội Huế, tên thường gọi chung cho Hoàng thành và Tử Cấm thành Huế. Hiện giá tham quan điểm này là 150.000 đồng một khách.

Hoàng thành Huế là vòng thành thứ hai bên trong Kinh thành Huế, có chức năng bảo vệ các cung điện của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và Tử Cấm Thành. Còn Tử Cấm thành là vòng thành thứ ba. Bên trong là nơi chỉ dành riêng cho vua và hoàng gia, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

Tý tạo dáng trước Cửa Ngọ Môn – di tích biểu tượng, lớn và đẹp nhất của kinh đô Huế. Chàng trai thích chụp hình sau lưng, người hướng về các công trình cổ của Huế. 

Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

Chàng trai tiếp tục kể về chuyến đi chỉ trong một ngày nhưng đầy ấn tượng. “Rất may mắn khi lúc mình đến tham quan không có nhiều khách và trời trong nên ảnh chụp lên trông dễ chịu hơn. Bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước cửa Ngọ Môn, công trình thật sự hoành tráng và vững chắc”.

Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

Đến đây, bạn không chỉ tham quan, tìm hiểu về vẻ đẹp hay lịch sử của công trình kiến trúc mà vào các dịp Festival hay lễ Tết, bạn còn được tham gia vào các hoạt động văn hoá như Đêm Hoàng cung, lễ đổi gác, dựng nêu, biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế…

Một ngày khám phá Kinh thành Huế của chàng trai Cần Thơ

Chia sẻ về niềm đam mê dành cho du lịch, Tý nói mỗi lần đến một địa điểm thì chàng trai đều thích tự trải nghiệm vì những thông tin hay hình ảnh từ nhiều nguồn sẽ không hoàn toàn giống như thực tế. “Chính vì vậy mà mình luôn muốn ghi lại những hình chân thực đến để chia sẻ cho mọi người”.

Khi được hỏi về Huế, chàng trai chia sẻ: “Hơn 30 năm là sự cống hiến lớn lao của nhiều người đã tạo dựng lại công trình mang ý nghĩa lịch sử này. Có thể sẽ không còn đúng như ban đầu và gây nhiều tranh cãi nhưng đó là sự cống hiến rất đáng trân trọng”.

Ảnh: @tynguyen0405

Nguồn: Vnexpress.net