Một giây sơ sẩy khiến nữ du khách mất mạng vào đúng sinh nhật

0
17
Andrew và Jolandi vừa kết hôn từ tháng 9 năm ngoái, đôi vợ chồng son thường xuyên đạp xe và đi bộ đường dài cùng nhau. Ảnh: Facebook.

Để chào đón tuổi 31, Jolandi le Roux muốn có bức ảnh đẹp nên nhảy thật cao trên vách đá ở Nam Phi.

Đầu tháng 12, Jolandi le Roux tới thăm Cape Town (Nam Phi) để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 31. Cô đi cùng chồng, Andrew, 33 tuổi, một vận động viên chạy đường dài kỳ cựu.

Vào buổi tối định mệnh, cặp vợ chồng người Nam Phi đi picnic tại điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi Chapmans, theo ABC ngày 10/12. Jolandi muốn tạo dáng nhảy thật cao để có bức ảnh đẹp, song cô trượt chân và ngã xuống một thân cây khô trên vách đá. 

Trong cơn hoảng loạn, Andrew tìm cách trèo khoảng 100 m xuống sườn núi dốc 65 độ để tới chỗ vợ nằm. Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường cho hay, Andrew chỉ còn cách Jolandi 9 m và không thể đến gần hơn do dốc núi dựng đứng. Các nhân viên cứu hộ phải mất 3 giờ mới đưa được thi thể Jolandi tới điểm an toàn, sau đó họ mất thêm 3 giờ nữa để đưa nạn nhân lên đỉnh núi dưới trời mưa.

Andrew và Jolandi vừa kết hôn từ tháng 9 năm ngoái, đôi vợ chồng son thường xuyên đạp xe và đi bộ đường dài cùng nhau. Ảnh: Facebook.

Andrew và Jolandi vừa kết hôn từ tháng 9 năm ngoái, đôi vợ chồng son thường xuyên đạp xe và đi bộ đường dài cùng nhau. Ảnh: Facebook.

Vợ chồng Jolandi có thể đã phớt lờ những biển cảnh báo không vượt qua hàng rào kim loại để ngăn du khách bước ra vách núi đầy sỏi trơn trượt.

Nhân viên cứu hộ Henry Barlow, 47 tuổi, rất sốc khi thấy Andrew bám vào triền đá trong tuyệt vọng. “Anh ấy mạo hiểm tính mạng để tới gần vợ nhưng không thể. Thật đau lòng nhưng nếu anh ấy tiến xa hơn, đó có thể là hành động tự sát. Ở đó chỉ có vách núi và 60 m bên dưới toàn là đá và biển”, Henry nói.

Vách đá nơi Jolandi ngã xuống. Ảnh: Dịch vụ Cứu hộ Trên không.

Vách đá nơi Jolandi ngã xuống. Ảnh: Dịch vụ Cứu hộ Trên không.

Matthew Young, 33 tuổi, một vận động viên leo núi kỳ cựu, cũng tham gia cuộc giải cứu trong vai trò bác sĩ.  “Đó không phải một nơi dễ chịu. Cả ngọn núi trông như sắp đổ sập. Đó là một dãy núi sa thạch cổ, những vách đá rất dễ bị vỡ”, bác sĩ này nói.

Anh đã thực hiện nhiệm vụ trong màn đêm, chỉ có đèn chiếu sáng gắn trên đầu: “Đá rơi xuống quanh tôi, có tảng to như một động cơ xe hơi. Vì vậy, cả đội quyết định hỗ trợ để tôi đu người sang phía bên kia vách đá”.

Khi tới được chỗ Jolandi nằm, Matthew xác định nạn nhân đã tử vong ngay khi ngã xuống núi, do phần đầu và thân thể cô có nhiều vết thương.

Nguồn: Vnexpress.net